http://www.webtretho.com/forum/f46/1980-1982-hoi-chong-canh-than-vo-nham-tuat-nha-da-len-tang-2-vao-nha-vui-choi-tiep-ne-391735/index100.html#post14082562


Link nhà cũ đây, xin phép mod cho hội nhà em xây tầng mới. Tks mod!


Dear các gái cũ!


Tôi ko có tài xây dựng, chỉ giỏi chọc phá nên đổ thừa cho tôi xây nhà mà buôn bán ế ẩm là đừng có trách tôi đó....bù lại tôi biết vì sao các bà chỉ định tôi xây nhà rồi....ham cái vía nếp tẻ nhà tôi phải ko:RaisedEye


Ok, nhà mới đây nhá....


Nhân cái sự nhà mới tôi Gia Cát Dự mấy điều như sau:


- Mấy lão chồng lười: Thái Bạch sắp qua, lão nào đang xây nhà thì xây cho hết tiền, chỉ dư chút làm party thôi:Drooling: lão nào đi xe cũ thì cũng mua xe mới cho hết tiền:Drooling: lão nào đang léng phéng việc chả ra sao thì té thẳng cánh sang chỗ khác làm lại từ đầu:Drooling:..................


Mọi sự mới mẻ từ đầu đó là khởi đầu cho 1 giai đoạn mới sáng sủa hơn, thành đạt và thăng tiến hơn đồng nghĩa với việc cá kiếm hơn:RaisedEye cho vợ shopping nhiều hơn ==> vợ đẹp hơn ==> yêu vợ hơn, con ngoan hơn==> yêu con hơn


- Mấy mụ mẹ bổi: đầu năm nay bọn mình ko tốt, giờ hết 2/3 năm rồi, set up dần dần, sang năm là năm thành công và thắng lợi của chúng ta đó, yên tâm mà gặt hái bòng bưởi:Laughing:


Bà nào kế hoạch sinh con thì đề huề (nếp tẻ đủ cả dư tôi nhá) bà nào kế hoạch làm ăn thì cũng tấn tới nhá....89 rầm trời đê:Applause::Applause::Applause:


Mem mới: welcome tới chuồng hôi Khỉ Chó nhé:p