Sau 15 tháng mở topic "Hội Dzê 3 miền", đến thời điểm này nhà Dzê đã xây được 33 tầng (tốc độ 888 hết sức "đáng nể":Surprise:), số lượng hội viên trong & ngoài nước ngày càng đông đảo, càng đông càng vui :RaisedEye - tuy nhiên k hẳn lúc nào cũng vui nhỉ:Battin ey:, cũng có những lúc cãi vả, k hài lòng về nhau nhưng thôi, hôm nay tầng mới, ngày hết, tết tới, mọi chuyện cũ k tốt đẹp mọi người hãy cho qua hết nhé, chỉ nên giữ lại những kỷ niệm đẹp về nhau thôi đúng như tiêu chí ban đầu khi mình lập hội :LoveStruc:


Tìm tới
Trang bình luận
/ 75
@Súng: nói rõ vụ bột gạo đi mày - đắp cái...
Địa điểm đây này,bà thu xếp đi nhé
Món Ngon Miền Nam - Nhà hàng Phương Nam...
Hôm nọ em nói chuyện với cô giáo dạy tiếng Anh hồi còn học ở BB, kể với...
Biết làm sao đc, tối qua thấy chồng bảo Chủ nhật này về Bninh nhé, về tranh thủ có chút việc,thế là đành ngậm ngùi nói...
giao nhiệm vụ cho Mây gọi cho bà và Quang mà - chắc nó chưa gọi rồi....
ÚI, MB định ọp vào CN này à? Địa điểm ở đâu thế?
èo ghét mụ thế:Nottalkin: