Tìm tới
Trang bình luận
/ 76
Các ông Chồng của bà mua ở Siêu Thị nào mà tốt thế? Chồng tôi mua ở chợ nên không được như CÁC ông chồng của bà...Mà bà có... Xem thêm
Bà TLAF đúng là nổi tiếng về ăn uống cẩn thận. Tôi thì bạ cái gì cũng đút vào mồm, chẳng kiêng cái gì, trước có bầu ăn như thế... Xem thêm
Mình cũng đua theo cả nhà này: Yêu cái bụng tròn xinh.Lông mọc mềm vừa phải.Vạch nâu rất dịu dàng...:Kiss:(Tắc tịt rùi... Hihi.)
Sáng nay đi làm, ướt như chuột luôn. Lúc đi khỏi nhà mưa bé tí, ra đến phố Huế thì thôi rồi luôn. Đến gần cty thì nước mưa chảy... Xem thêm
Giời mát, không đi làm, ở nhà thì lại cũng vì giời mát mà ngủ ngon thích hơn là 888 chuyện roài :p :X
Các mẹ sáng nay đi đâu hết rùi ta???
Cha, V2 của bà được bao nhiêu rùi? Tôi chỉ mới đạt con số 90 thôi. Trông vẫn gọn gàng chán. Nhưng sao lúc này tôi thấy mình đi đứng... Xem thêm
Mấy hôm đi làm về thấy trời chuyển mưa là tôi cố đi nhanh cho về kịp nhà. Vô nhà là nằm thở. Nhưng tôi không ... Xem thêm
Mẹ Miến vô tâm nên chả đo đạc gì... (Nghĩ thấy khổ cho Miến lắm í...) Nhưng mà ai cũng bảo so với tuổi thai thế thì bụng mẹ Miến... Xem thêm
Mẹ Vịt đang bị cái hội chứng này đây, đau ko thể nào mà chịu được, nhất là khi đang nằm mà trở mình, đau muốn khóc luôn ý. Chắc... Xem thêm
Cha, V2 của bà được bao nhiêu rùi? Tôi chỉ mới đạt con số 90 thôi. Trông vẫn gọn gàng chán. Nhưng sao lúc này tôi thấ... Xem thêm
:D Mẹ con Miến cũng đi qua Lý Thường Kiệt ạ. Chết cười với mấy anh xe bus, ngồi tán hươu tán vượn là h em mà đau bụng cái... Xem thêm
Chào các mẹ và các chị em trên Webtretho!
Làm phụ nữ đã vất vả, chị em nào làm giáo viên, giảng viên hay hướng dẫn viên du lịch chắc càng thấm thía nỗi khổ của cái nghề "bán cháo phổi" này. Nhớ đợt trư...
mình đàn ông gần 60 rồi hưu trí và làm vườn ở một mình , muốn tìm nhóc bo .y nào có hoàn cảnh khó khăn ba mất mẹ bỏ đi chẳn hạn về ở với mình nuôi ăn học .mình nghỉ sau nầy lở có gì đôt xuất khỏi phiề...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 76
Vạch trên rún của...
Mẹ nào có hàng hot thì mang sang nhà mới nhá.
Chị đang ngủ ngon lành thì...
Khi nãy mình định đi làm rùi, dưng bì bõm lội được một đoạn, thấy nản quá.
Thôi về nhà...
Bụng mẹ nó tròn...
Giời mát, không đi làm, ở nhà thì lại cũng vì giời mát mà ngủ ngon thích hơn là 888 chuyện...
Yêu cái bụng tròn xinh.
Lông mọc mềm vừa phải.
Vạch nâu rất dịu dàng...:Kiss:
(Tắc tịt rùi... Hihi.)