Em vốn hóng, rất thích hội hộp cơ mà đận rồi xin vào mấy hội đều không được nhận, em đồ rằng cũng có nhiều người cùng có hoàn cảnh thương tâm như vậy. Do đó em muốn lập một hội gồm những người không tham gia hội nào, xét về điều kiện cần và đủ thì đây là nhóm người có cùng hoàn cảnh, vậy là thành một hội có điểm chung đúng không ạ
Kính mong được bác đèn giời soi xét chấp thuận cho thành lập
HỘI NHỮNG NGƯỜI KHÔNG THAM GIA HỘI NÀO
mời các bác có chung hoàn cảnh vào đăng ký ạ :Rose:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 41
Sau đợt thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài . . . hội tạm thời nằm im để đảm bảo sức khỏe cho hôi viên, nay trời...
T12 mình đi sg ,miền tây ,nhà mềnh cóa ai ko ?
11h tụ tập cf ,ăn trưa ,chém gió tại quán cf Tiên ông ( cụ hùng vd mới mở ạ )...
ờ,đúng rồi.Người j mà chân cứ gọi như là dài miên man,đến siêu mẫuThanh Hăng cũng phải ngưỡng mộ.Mình k ước có chiều...
Thật diễm phúc lớn cho đời em hê...
Hội sẽ bố trí kinh phí gửi bác sang ở với chị ấy một thời gian ăn cơm tây cho cao nhớn
Xe cổ trên...
Em fix lịch rùi bận thì e chít ,nguy hiểm
Mợ hanhbill sợ chạy mất hút rùi...