Gần 10 năm kể từ khi con rời xa Cha Mẹ để đến môi trường hoàn toàn mới. Trong những năm tháng này, con được trải nghiệm 1 cuộc sống tự lập, mặc dù con là đứa khá nhút nhát, vụng về & luôn làm Cha Mẹ phải lo lắng.
Con là Út cưng luôn được Cha Mẹ thương nhất nhà. Chưa từng bị la hay bị đánh roi nào cả so với anh em trong gia đình. Con không thể quên được ký ức mỗi chiều được Cha đón sau khi tan học về, trên chiếc xe đạp đòn dông cũ kĩ cùng với 1 chiếc đùi vịt chiên trên tay con; món ăn mà con cảm thấy vui nhất khi có được thời ấy. Dù sống xa Gia đình khá lâu nhưng đến giờ con luôn biết mỗi đêm Cha vẫn nhớ & trằn trọc lo lắng cho đứa con gái này lắm. Nhưng Cha Mẹ ơi, Cha Mẹ đừng mãi phiền lòng vì con nữa; con sẽ luôn sống tốt sống có trách nhiệm trước mỗi việc con làm.
Mỗi năm về Tết là thời gian hạnh phúc nhất khi con được ở bên Cha Mẹ & Gia đình. Nhưng khó khăn nhất là thời điểm con phải quay lại sài gòn để tiếp tục công việc. Con luôn hiểu rằng trưởng thành của con là sự chậm rãi già đi của Cha Mẹ nên con rất trân quý từng thời gian bên cạnh Cha Mẹ mỗi khi con có dịp về nhà.
Sau tất cả, dù đứa con gái này có lớn như thế nào đi nữa thì con vẫn muốn mãi là đứa con gái rượu của Cha Mẹ như thuở bé. Và chỉ mong rằng Cha Mẹ luôn khỏe mạnh để ở đời với anh em con mà thôi. Thương Cha Mẹ nhiều!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1