Đã bao lâu rồi mẹ con mình không còn thảnh thơi lượn siêu thị, ngồi công viên, ăn vỉa hè con nhỉ??? Mẹ không nhớ nữa.....


Trước đây lúc chưa sinh hai em thì con được nuông chiều, sung sướng, và đặc biệt con rất rất ngoan dù được cả nhà cưng. Mẹ rất ít khi phải phạt con, chỉ cần nói là con nge lời . Con cũng không bao giờ đòi mẹ phải mua đồ chơi, bánh kẹo gì khi tới quầy tạp hóa , siêu thị.... Mặc dù con rất thích nhưng con chỉ nói mẹ ơi, cái này đẹp quá, mẹ ơi con thèm món kia..... Hoặc là bao giờ có tiền mẹ mua cho con cái này nhé😍😍😍. Chứ tuyệt nhiên con không khóc, không ăn vạ đòi bằng được như các bạn nhỏ khác khi bị mẹ khước từ. Con hiểu chuyện và biết yêu thương .


Cho tới lúc có thêm em. con trở nên khó bảo , nói nhẹ không nge, cứ phải quát lên mới chịu. đã không biết bao nhiêu lần mẹ phải bực bội mắng con, thậm chí đánh vào tay con. Nhưng mọi chuyện vẫn như cũ. Con quên luôn lời mẹ vừa răn dạy. Có đôi lúc đánh con đau, con khóc mà mẹ lại xót xa vô cùng. Mẹ đã cố gắng kiềm chế nhưng mỗi lần con bướng bỉnh thì mẹ lại không đủ khả năng để kìm nén cơn giận. Mẹ có thể nhẹ nhàng với con khi nhắc 2-3 lần nhưng mẹ không thể kìm lòng nói tới lần 5,6 . con hiểu không?

Mẹ cũng không hiểu nổi tại sao con lại trở nên khó bảo tới vậy. Đã có lúc mẹ nghĩ chả lẽ mẹ bất lực vì con? Mẹ biết có thêm em con sẽ thiệt thòi hơn , làm anh cả phải trông em, nhường em.... Phụ mẹ.... mẹ không thể chăm sóc con chu đáo, mẹ cũng không có thời gian dành riêng cho con như trước kia, không còn thong dong lượn lờ khắp nơi nọ, chốn kia. Cũng chẳng thể đu bám theo mẹ tới chỗ làm, chỗ chơi. Vì giờ đây đối với mẹ trong đầu chỉ có hai từ "tranh thủ " mọi lúc mọi nơi để đủ thời gian chạy show giao kịp hàng cho khách, kịp giờ đón em, đón con, kịp giờ làm đồ ăn cho mấy anh em con....


Con trai của mẹ lớn rồi, ngoan hơn, chăm học hơn con nhé. Mẹ không đặt kỳ vọng quá cao, áp lực lên con, nhưng mẹ lo lắng cho con vì sợ con không theo kịp bạn bè. Con không được học thêm như các bạn của con . Mẹ có la mắng bắt học cũng vì tương lai của con thôi con nhé. dù con có lỳ, có khó bảo, lười học hay ti tỉ lý do khác đi nữa thì tình yêu thương của mẹ dành cho con vẫn vẹn nguyên. Hãy nhớ rõ điều đó nhé con. Mẹ yêu con ❤❤❤

#Buu_dien_yeu_thuong

#gui_con_trai