Các mẹ khéo tay hay làm giúp em với ạ. Chả là ông xã em thích ăn đồ ngọt,đặc biệt mấy thể loại bánh kiểu bông lan thì lão ấy chén bao nhiêu cũng hết...hixx...hixx.... em thì cực chán mấy cái thể loại bông lan, bông bưởi ngọt ngào ấy...:(( Nhưng vì lão chồng đi làm xa cuối tuần mới về nên em muốn làm cho lão í cảm động tý để lấy điểm...hì hì...Em có đọc các công thức trên mạng và áp dụng nhưng bánh vẫn ko nở và xốp mềm như ngoài hàng mà nó như bánh mỳ đặc ruột í....Mà mỗi lần làm hỏng thì em tiếc của lại ngồi cố gặm thành quả của mình...Em chán lắm ấy :(( Mang cái bánh của mình ra cho chồng ăn thì đúng là ê mặt....Các mẹ khéo tay tư vẫn cho em làm sao để bánh nở xốp mềm với