Chắc đọc tiêu đề của bài viết các mẹ sẽ thấy em hỏi rất thừa phải không ? :(
Nhưng vấn đề ở chỗ chính cái việc tưởng chừng là thừa như thế mà giờ lại khiến em đang đau đầu :(
Trung thu ắt hẳn thì phải ăn bánh trung thu nó mới đúng phong tục rồi, nhưng mà để chọn và ăn bánh trung thu trong thời buổi này khó quá các mẹ à.
Bánh cao cấp hẳn của các khách sạn lớn như kiểu Sofitel với Metropole thì chất lượng và độ ngon thì miễn bàn rồi nhưng độ “chát” thì ắt hẳn mẹ nào cũng biết :(
Bánh ở các thương hiệu tầm trung trung như Kinh đô, Hữu Nghị hay Bibica thì gần như năm nào cũng ăn, hương vị cũng chỉ có thế nên thành ra zai nhà em cũng ngán :(
.
Em đang nghĩ đến việc thử làm bánh trung thu homemade, hôm nọ có dạo qua mạng thấy có cả món bánh trung thu ngàn lớp, bánh trung thu rau câu của 2 chị Thủy Kiwi với Trà My hướng dẫn nhìn lạ và hấp dẫn quá nên muốn được làm theo :D
.
Do vậy các mẹ ở đây chuyên làm bánh có thể tư vấn giúp em có cuốn sách dạy làm bánh hay công thức bánh nào cấp tốc dành cho người ít vào bếp như em cũng có thể làm được không ? :D
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1