Chào các anh chị em văn phòng,
Khoảng 3h đến 4h chiều thường là thời điểm cơ thể bắt đầu xuống năng lượng. Ngồi máy lạnh lâu, làm việc liên tục với máy tính, nhiều người sẽ có cảm giác hơi đói, buồn miệng và dễ mất tập trung. Lúc này, một món ăn vặt nhẹ, gọn và không gây ám mùi sẽ phù hợp hơn nhiều so với các món chiên dầu, trà sữa hay đồ ăn có nước sốt.
Theo kinh nghiệm chọn món ăn nhẹ cho dân văn phòng, tiêu chí quan trọng nhất là món đó phải dễ ăn, không làm bẩn tay, không rơi vãi quá nhiều và không để lại mùi trên bàn làm việc. Gần đây, tôi có thử bánh tráng nướng vị dừa Mikiri và thấy khá hợp để dùng như một món ăn vặt giờ chiều.
Về hương vị, bánh có vị dừa béo nhẹ, thơm bùi, không quá ngọt nên ăn khá dễ chịu. Vị bánh thanh hơn nhiều món snack tẩm gia vị mạnh, vì vậy không gây cảm giác ngấy hay nặng bụng. Đặc biệt, bánh không dính dầu, không có nước sốt nên sau khi ăn tay vẫn khô ráo, không lo bám mùi vào bàn phím, tài liệu hay không gian làm việc chung.
Với những ai đang muốn hạn chế ăn vặt quá nhiều vào buổi chiều, có thể dùng một vài miếng bánh tráng nướng vị dừa Mikiri để lót nhẹ dạ, vừa đủ vui miệng mà vẫn gọn gàng. Món này cũng phù hợp để trữ trong hộc bàn, pantry công ty hoặc mang theo khi cần một món ăn nhanh, sạch và tiện.
Nếu đang tìm một món ăn vặt văn phòng vừa giòn, thơm, dễ chia sẻ lại không gây ám mùi, bánh tráng nướng vị dừa Mikiri là một lựa chọn rất đáng thử. Nhất là những buổi chiều deadline dí sát nút, có vài miếng bánh giòn để “cứu mood” thì làm việc cũng đỡ căng hơn hẳn.

