Số là bố cháu bị gout, chả chịu thuốc thang gì cả, nhất định chỉ uống nước vối đặc. Do là vì có mấy ông người Nhật làm ở cơ quan cũng bị bệnh này và bảo rằng họ chỉ uống thế thôi mà khỏi.
Thế nhưng tự nhiên có người lạ hoàn toàn, vô tình kể với mẹ cháu là nhà cô ấy đang hãm nước vối uống thì người ta bảo là cái đấy làm ảnh hưởng đến khả năng của đàn ông như kiểu ăn nhiều đậu phụ ấy, thế cho nên nước vối hay được dùng trong nhà chùa. Thế là nhà đấy suy nghiệm, và thôi luôn.
Mẹ cháu giật nảy mình :Smiling: và ngẫm ra đúng là lâu nay bố cháu lười lắm lắm về cái chuyện ấy. Đặc biệt là nửa năm nay, từ khi uống nước vối, tình hình rất chi là nản, bố cháu cai mẹ cháu hoàn toàn, dù thấy vẫn tỏ ra yêu vợ.
Thế là phải đem ngay vấn đề này lên hỏi các bố mẹ ở đây, có ai biết làm ơn bảo cho mẹ cháu với, để mẹ cháu có phương hướng hành động. Thật mẹ cháu muôn phần cảm kích.