Sắp tới đây em phải dọn đến sống với hai ông anh họ. Mà hai ông ấy thì lười hết biết. Khổ nỗi, nhà cũng có bác gái, bác ấy thì lại lười nấu ăn nốt.
Em muốn hỏi các chị xem những món ăn nào dễ nấu và nhanh, ngon miệng, đỡ tốn thời gian nhất. Việc học của em cũng ngốn hết tương đối thời gian rồi ạ. Bây giờ em sắp sửa đến đó làm "osin kiêm luôn quản gia rồi. Phải học nhanh nhanh nữ công gia chánh gì đó, bà bác gái vốn không chăm chỉ gì nhưng lại cứ hay chỉ chích người khác. Bây giờ em đang phải học cách đối phó.
Những món như : Trứng rán, trứng luộc, thịt xào đậu, rau luộc... em đã quen làm rồi. Nhưng ăn mãi như thế thì kiểu gì cũng chán. Các chị có món nào thì chỉ giúp em với ạ