Khai trương nhà mới, rôm rả buôn nốt vụ HC nhân tiện còn nóng hôi hổi.


Sáng nay dậy từ 6h30 sáng chuẩn bị cháo não cho con rồi vệ sinh cá nhân cho nó rồi dúi cho con bình sữa, vác lên ngồi cạnh bố ( ngủ còn say hơn xác chết), lập tức ông con mê mải bật máy tính vào mục yêu thích của nó, quên phắt là mẹ đã đi từ lúc nào.


Lòng dạ chả yên tâm nên e lại vòng xuống của hàng trước, cửu vạn, khuân vác chán thì 7h30 có mặt ở HC. Trời mưa lòng em hơi tan nát nhé, nhìn cái bàn sũng nước, biển ghi Kún Kín ướt nhòe mà chí khí trong lòng giảm đi 1/2 nhưng chưa dọn xong khách đã hỏi ào ào....Đang định tỉa tót nọ kia mà ko còn kịp nữa, may lúc ý có bà bạn giữ chân thu ngân kế toán hộ chứ 1 mình em múa như Tôn Ngộ Không mà cũng ko xuể nổi. Sao người đâu mà đông thế, e muốn đi vệ sinh quá mà ko dám bỏ vị trí chiến đấu..... Lúc đầu em mặc bẩn bẩn để dọn hàng thôi, mang hẳn quần áo lộng lẫy đi nữa cơ, tính là dọn hàng xong đi vào thay cho nó sạch sẽ ngon lành, khách đến đỡ nhầm iem với NGV hay nhân viên luệt quệt bưng bê cho cửa hàng dưng rồi chả còn đâu mà thay quần áo, chải đầu, vuốt keo nữa, e chỉ vận động như cái máy: ah chào chị, em giúp gì được chị nhỉ?( cười nhoẻn giả tạo) chị lấy cái này nhé?cái kia nhé? cái này để nấu, cái kia để nướng....tay bốc hàng, cho vào túi, tính tiền, xong lại cười phát nữa tiễn khách. XOng lại khách mới, lại diễn tiếp....Đầu cổ e chỉ ngẩng lên, gập xuống từ sáng đến trưa.


E chỉ nhớ mang mang thấy 1 số gương mặt quen nhà mình rồi lại mê man mất với 1 núi gương mặt lạ, ai cũng nhìn em dò xét: có phải con dở hơi KK ko nhỉ? con này nó móc xiền nhiều người lắm rồi đấy...


E thấy áy náy quá, đội nhà mình hôm nay cực hoành tráng và áp đảo mà e chả buôn bán gì được , e nhớ có thấy Chóe, Chip tin và em gái xinh, Thule ( chị cứ lo e chưa lấy roti nên gọi í ới), cặp bài trùng Kim với 7( nó ám em như ám tà để chụp ảnh lúc em suy yếu nhất) , chị bsNgoc, chị Bicom ( cuối cùng món bò hôm nay dư lào chị ơi? em xin lỗi nhé, ko tư vấn kĩ cho chị được), Hatrangkien ( công nhận là tôi nên đặt câu hỏi bà liên quan gì đến chồng tôi ko???),Mamasuri với anh chồng bẽn lẽn, rồi quá nhiều người em nhớ như in mặt mũi mà ko nhớ nick nên cứ ấp úng cười giả lả...


Ôi nhiều chuyện lắm mà mệt rũ, chưa nhớ ra mà kể hết được.


Tối 6h em về đến nhà, nhoáng nhoàng lo cơm tối cho chồng, em chỉ ko nấu nướng khi nào em ko có ở HN chứ cho dù bận kiểu gì em cũng luôn lo đủ cơm tối, nếu ko lần sau chồng chả cho đi đâu nữa. Hôm nay cứ tý tởn vồ được gà qué gì ở HC về chỉ việc hâm nóng thôi nhg ai dè chả còn gì, bên Quả táo vàng dúi cho 1 hộp o mai sấu cuối lọ toàn samosa và 3 miếng gà nướng lá thơm. Về em làm thêm gà xiên nướng, đã ướp sẵn rồi.


EM thì xử lý nốt chỗ cháp trắng của con với chỗ nghêu lụa hôm qua thành cháo ngao cho đỡ tốn xiền:


Mặc dù hôm nay kiếm được xiền nhiều ko đếm xiết dưng em vẫn nâng cao tinh thần tiết kiệm.


Thứ 5 này ọp ở KFC = Bà Triệu, các mẹ cho 3 xu góp ý đi âh, ý tưởng của Kim còi và 7-Chuối