Hôm qua tình cờ về Nam Định ăn cưới thế là được thưởng thức món Nem Nắm Nam Định, mọi người gọi nó là món Nem Nắm Cô Thắng


Lúc đầu mình ko dám ăn vì sợ món này là món làm từ thịt sống, được bà Cô thì thầm là ngày trước các cụ làm thịt lợn sống chứ bây giờ


chả còn nhà nào làm thịt sống nữa.


Mình làm miếng không ngờ ngon dữ, được biết thêm món này cũng được bán trên Hà Nội cũng khá nhiều, nhưng chủ yếu là toàn dân


Nam Định mới biết đến và mới ăn. Tình cờ vừa search google có hẳn trang nói về món này Share các mẹ: http://monngonnamdinh.blogspot.com/2013/01/ac-san-nem-nam-giao-thuy.html


Mình cũng vừa làm 5 quả cho tối nay Ông xã ngồi nhâm nhi, cả nhà cùng thưởng thức. Bé nhà mình cũng thích món này, mình thì mê


luôn từ hôm qua...mẹ nào chưa mum thì thử đi...


Mình có cái ảnh của món này đấy


Share luôn cho các mẹ


webtretho