Em đã từng bổ mít nhưng phát hiện chưa chín, chẳng biết lại đem bỏ đi rồi tự trách mình. Chắc nhiều mẹ cũng đã từng gặp phải.



Mới hôm rồi hội chị em phụ nữ trong nhóm có dịp thảo luận qua "sự kiện" trời đánh em đã chứng kiến đây ạ:




Có trái mít tưởng chín nhưng bổ ra lại lạt toẹt, chưa mùi chưa vị. Ảnh trên group.



Đừng tự trách mà hãy làm theo cách như chị em phụ nữ chúng em:







Ảnh trên group.




Khá nhiều cách được chị em "chỉ giáo" và em cũng được học hỏi. Quan trọng quả mít của các mẹ sẽ phải là quả đã già, có thể gần chín rồi, quan trọng cũng phải là mít sạch (không phải mít chín thuốc) nhé.



Bên cạnh đó, những quả mít này còn đầy rẫy cách sử dụng mà không phải chỉ ăn chín không. Các chị có thể: lột múi ăn cùng sữa chua nè, bổ ra luộc ăn nè, đem kho nè, muối như muối dưa, đem ra xào tỏi, rán vàng, mít sấy...



Các chị thấy sao nè?