Các mẹ ơi, hôm vừa rồi vc đi ăn ở quán HQ thấy có món dưa giá mầm đậu nành thơm ngon tuyệt nó giòn giòn dai dai. Mình tiếc là biết món này muộn quá và làm hoài chưa dc nên quyết tâm tìm cách chế biến mới dc. Minh gọi là dưa giá vì thấy nó giống dưa giá VN mình nhưng không biết cách làm mấy mẹ à, mẹ nào biết chỉ giúp mình với, vì mình trồng mầm đậu nành thường xuyên nên muốn làm để thay đổi món. Tìm mãi cũng chỉ thấy mấy món xào nấu canh...,. thôi à, hi vọng có mẹ nào truyền cho tí kíp thôi, mình sẽ hậu tạ là mầm đậu nành để mấy mẹ về làm thưởng thức nhé. Trời Tết sắp đến mình định làm món lạ lạ í mà. à mẹ nào muốn xem rau mầm thì ghé nhà mình xem nhé, mình trồng đủ loại í, bông cải xanh, rau muông, đậu hà lan, cải..... cứ xoay vòng chừng nào chán thì quay ra ăn rau lá, keke