Nhà mình rất ít khi ăn thịt, phần vì ngại thịt heo có chất cấm, phần vì xứ sở tôm cá nhiều nên quanh năm chỉ ưng ăn cá mắm. Lâu lâu muốn đổi món cho đa dạng nhưng các món từ thịt thì cả anh xã và con gái đều rất kén, phải chế biến thật khéo mới chịu ăn. Nhưng với món heo quay bằng chảo của mình thì cả 2 cha con đều thi nhau gắp lẹ.
Món heo quay sẽ ngon hơn khi ăn cùng nước tương
Chuẩn bị nồi nước luộc thịt heo
Luộc thịt heo gần chín rồi vớt ra
Phủ muối bột lên bề mặt da
Chiên vàng giòn phần da
Miếng thịt heo quay giòn rụm khi được chiên đủ độ

