E tìm mãi mà ko có topic này nên mạnh dạn mở , mong các chị /em vào tư vấn cho e với. E đợt này đang bầu bì (3m), bố mẹ 2 bên thì ở xa, chồng đi làm giờ giấc trái với mình nên xác định là tự chăm bản thân là chính. Bjo vẫn còn dư âm của ngén ngẩm, thời tiết thì nóng nực, nên người lúc nào cũng như đi mượn ấy. Đau đầu nhất là chiều đi làm về, đứng ngơ ngác ở chợ ko biết mua j cho bữa tối. Chả hiểu từ đợt có bầu, đầu óc e ko phát huy được những món đã làm trước, cứ quên quên nhớ nhớ.


Các chị/ em giúp e nhé, chỉ hộ e các món ăn các ngày trong tuần với, e sẽ làm luôn 1 thực đơn cho cả tuần luôn, và các món tẩm bổ cho bà bầu ( có cả cách làm hihi), để chiều đi làm về đỡ mệt, chứ đi >7km về đến chợ, lại đau đầu suy nghĩ ăn j nữa thì chắc die quá ah!


E cảm ơn mọi người nhiều! Tặng hoa cho các mẹ đảm đang ah:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose: