Mình rất thích xem các chương trình dạy nấu ăn trên tivi, nhưng hôm nay xem chương trình dạy nấu ăn trên vtv2 11h trưa mình sốc quá, chẳng hiểu nhà sản xuất chương trình và em gái dạy nấu ăn có để ý đến vệ sinh an toàn thực phẩm không. CHương trình dạy hai món đậu phụ hấp thịt với lơ xanh gì đấy và món bông bí nhồi tôm thịt. Trông thì cũng khá ngon nhưng hỡi ôi mình thấy có một cái thớt với hai con dao mà cô gái ấy dùng cho cả món sống lẫn món chín, vừa mới thái thịt ba chỉ trên cái thớt ấy xong, mình lại thấy cô ấy chuyển qua bằm tỏi hành ớt cho món nước chấm, rồi cà chua trang trí. Đến món sau lại cũng cái thớt ấy (vì mình vẫn thấy nó lem nhem thế) lại dùng để làm món dưa giá bóp sống ăn với bông bí nhồi thịt. Hic, nhìn đã thấy sợ, hay là em ấy có thay thớt dao lúc nào mà mình không biết, nhưng cộng với việc các đĩa đựng thức ăn sống chín gần nhau quá mình cũng thấy hãi,chẳng biết con vi khuẩn có nhảy dù từ đĩa này sang đĩa kia không các mẹ nhỉ?