Em trước đây cũng chỉ ăn bánh gai Thanh Hóa và chưa bao giờ nghe tới bánh GAI tươi bao giờ.
Nhưng mấy hôm trước đi chợ có người ở Bắc Ninh bán bánh GAI tươi, mọi người vào mua đông nên em cũng mua về ăn thử. Bánh mới làm nên dẻo và rất ngon ko bị ngấy nhanh. Lúc đó em mua về ăn thử nên không xin số ĐT liên lạc, ngày sau thèm quá nhưng đi chợ lại ko bán nữa :(
Hôm trước tình cờ thấy họ lại bán em liền xin số ĐT lại. Bây giờ thèm thì chỉ cần gọi điện cho họ trước 1 hôm đặt làm. Hôm sau sẽ có bánh mới để ăn ạ, hi
Ở wtt đã có mẹ nào ăn món bánh Gai tươi này chưa ạ???? Cảm nhận của các mẹ thế nào ạ???