Thú thật là dạo này em đang trong công cuộc "sống xanh", sáng nào cũng lạch cạch dậy sớm rửa cả rổ cần tây với rau chân vịt để ép nước. Mà nói thật, làm được 3 hôm là muốn "tiền đình" luôn á. Vừa tốn thời gian, vừa dọn cái máy ép lỉnh kỉnh, mà khổ nhất là mua rau ngoài chợ cứ nơm nớp lo thuốc trừ sâu với đất trồng ô nhiễm kim loại nặng. Nhìn rau xanh mướt thế thôi chứ bên trong chứa gì mình sao biết được, đúng không các mẹ?
Hôm trước em vô tình "va" phải cái bài viết của bên V-Labs Group về vụ truy xuất vùng trồng, đọc xong mà thấy mình trước giờ hơi chủ quan. Họ soi kỹ dã man, từ mẫu đất đến nguồn nước tưới phải sạch thì mới cho trồng.
Xong em chuyển phỏm sang dùng thử cái bột cần tây sấy lạnh của bên này luôn cho rảnh nợ. Trộm vía là vị nó thanh, không hăng như rau tươi mà pha mất đúng 30 giây. Sáng ra chỉ cần một ly là nhẹ cả người, da dẻ cũng thấy mướt hơn hẳn.
Mẹ nào bận rộn mà vẫn muốn "đẹp từ bên trong" thì thử nghía qua cái quy trình vùng trồng của họ xem, em thấy minh bạch nên mới dám dùng đấy ạ: https://v-labsgroup.com/

