Làm 1 lọ cà rõ ngon nhưng quên khuấy đi mất, hôm nay bỏ ra thì chua quá mất rồi :( Loay hoay đang định mang xào thì nghĩ nóng nực như này xào lên chẳng ai ăn. Nghĩ 1 lúc em quyết định bắc nồi...cháo trắng :D Thế mà ngon ra trò nhé :Smiling:
Cả nhà có ai ăn cháo trắng với cà pháo muối chua chưa? Ai chưa ăn thì thử đi nhé. Em thấy món này rất hợp với những buổi sáng oi bức như mấy hôm nay. Vì không ăn thường xuyên nên các mẹ cũng đừng quá để ý việc nó ko đủ vi chất nhé. Cháo ăn với cà mà thêm tý nước hầm xương/thịt vào thì lại mất hết cả vị :D