Hi các mẹ, em xin chia sẻ kinh nghiệm sắm đồ khô. Mẹ nào có kinh nghiệ hơn cho e ý kiến nhé !


- Măng em chọn măng lưỡi lợn Tuyên Quang, măng đã nấu thử, miếng măng mềm mại, ko xơ rất ngon.


- Miến thì chắc chắn là miến Cự Đà rồi, miến nấu lên ko nhát nhũn, ăn dai ngon, thơm mùi dong diềng, màu vàng ươn đặc trưng từ mật mía chứ ko phải hoá chất đâ nhé!


- Nấm hương Bắc Kan, nhỏ, dày nấu lên đượm vị mùi thơm nồng ngon lắm ạ.


- Mộc nhĩ Sa Pa ăn giòn dai.


- Tiêu sọ Phú Quốc thơm nồng, nguyên chất.


Nhà em chọn cả bộ sảm phẩm này của nhà hàng Ao Ta( được em gái tư vấn?) nên giá hợp lý mà chất lượng thì hoàn toàn yên tâm.


Các mẹ có thế vào Thực phẩm Tết- Ao Ta family để xem chi tiết nhé ^^