Các mẹ ơi.


Chia sẻ với các mẹ là lần trước mình đi ăn bánh Taco theo kiểu Mexico, tại đường Cao Bá Nhạ quận 1. Chị chủ quán giới thiệu uống thử bia ngọt (mà thực ra nó là nước trái cây lên men ấy :) ). Lần trước mình uống có bia dứa, nho và cả táo nữa, mùi vị khá lạ nhưng ngon, do là trái cây lên men tự nhiên nên dễ uống lắm, mùi cồn thoảng rất nhẹ và đặc biệt là uống lâu say nữa. Chị chủ quán nói bia ngọt này chủ yếu dành cho nữ uống, có nhiều dinh dưỡng và đặc biệt ai không thích uống bia vì đắng hay uống không được thì cái này rất phù hợp. Nên lần đó mình mua mấy chai bia dứa luôn về cho nhà, để dành ăn xong uống cũng tốt tiêu hoá :x.