Xin mượn lời em Pôn để làm chủ đề tuần này, các mẹ lưu ý nhé, ko có nghĩa là phong trào chu chi ,bánh TT chìm nghỉm rồi đâu, ai có gì thì cứ mạnh dạn khoe đi, đừng lo củ lạc...


http://www.webtretho.com/forum/f216/bep-kun-tang-26-ron-rang-banh-trung-thu-548942/index101.html


Mặc dù đầu vẫn đau hơn búa bổ, mắt mũi tèm nhèm ( Kin vừa chứng kiến nhé), e vẫn cố gượng tỏa sáng nốt sáng nay rồi chiều e xịt ngóm..


Hôm qua mưa gió, bụng e lo lo vì mưa gió thế này có ai đi ọp ko? e gọi Kinkin - chịu trách nhiệm đặt bàn và kề dao vào cổ chủ quán đòi giảm giá, hỏi Kin đã đặt bàn chưa? đặt cho bao nhiêu người? Kin cũng chả dám xác nhận nên e đành cổ vũ tinh thần e nó là được nhõn 2 mâm rồi vì lúc sáng e đọc trộm chị Công đoàn khai là có 12 người...


10h không khí đã rộn ràng lám rồi...ai ai cũng nô nức đòi đi ộp...Pipi nó nhắn từ 10h30: chị ơi, e chuẩn bị đi đây...E cố nấn ná thêm vì cứ định đi thì lại có chuyện hay ho cần phải hóng, cuối cùng 11h08 e nai nịt gọn gàng đạp chân ga dồ đi thẳng hướng Bùi Thị Xuân...Ah quên, e phải dừng ở 83 Lý Thường Kiệt giao hàng đỏ cho chị Cáo đã chứ...


Hôm qua mọi người đón em cứ như mềnh là mem mới ế nhể? Bẽn lẽn bỏ cha...


Choáng vì số người cứ tăng dần, tăng dần, từ 12 người e dự đoán cuối cùng là phải chuyển lên phòng đại đủ chỗ cho 25 mạng...


Không khí truyền thống đây ah, kẻ mua người bán tấp lập, chủ xị đang lăm le ghi nợ


Mua bán nhặng xị xong thì đến màn quà tặng thăm non nhau:


Rau thơm nhà tự trồng của nhà Mít còi hối lộ Bếp trưởng:


Đến là ngưỡng mộ cái nhà này vì tài lấy lòng, rau dưa chán rồi lại còn nặn bánh rán cho các chị xơi nữa chứ:


Chị thay mặt cả nhà, cám ơn em nhé! E có mang cục than, thanh củi đến chúng chị cũng thấy ngon :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:


THiếu sót nếu ko cảm ơn các chị Hoa hậu miền Nam chân dài miên man, V1 khủng :14: Các chị ơi, các chị cứ làm thế này, chúng e áy láy lắm ý, lần sau các chị cứ mua nhiều nhiều vào nhé cho bõ công chúng em áy láy


Rồi thì hoa hậu bánh bông lan cũng đến, bõ công e điện thoại điên cuồng. nàng là gái 2 con nhưng nàng hồn nhiên như cô tiên,nàng mềm mại, ướt át, nàng đảm đang khéo léo, mất có 3 tháng nàng làm bánh như nghệ nhân...


E lói trong phạm vi bánh bông lan mí bắt bông thôi nhé ko chị Cáo , Mít, Lì lại ấm ách..


Món quà tinh thần nàng mang tặng bếp đây:


Hồi hộp đến són đái chờ nàng khui hộp, nhìn sản phẩm của nàng ai nghĩ nàng tự làm, bà ngoại e nhòm xong vẫn phán xanh rờn: đảm bảo con bé ý đi mua chứ sao mà làm ngon thế được :Nottalkin:


Hôm qua e thèm bánh lắm dưng mà e nín cơn vì e được ngập mồm ngập miệng hôm nọ rồi, hôm nay e nhường các mẹ, lúc cắt bánh e chỉ dám lén liếm kem trên lưỡi dao thui...:Drooling::Drooling::Drooling:


Nàng vừa đi vừa thanh minh: bánh e làm đấy, e mới học có 3 tháng, e mua hộp ở Minh Khai, e chờ mãi bánh mới nguội nên đến muộn, e mê bánh trái lắm...:Smug:


Hôm nay dành nhiều đất cho nàng tý nhé , để ộp lần sau mềnh lại được ăn ko ăn hỏng :Donttella:


Mẹ Lì: chiên chư cha.....sao bánh ló điẹp hơn bánh iem????


Mọi người đừng quên bánh của Mẹ Mít nhé, tội e nghìn lần vì loay quay ko kịp chụp ảnh nguyên vẹn trọn bộ thì đã bị xực mất rồi. Chỉ có nhõn 1 cái lúc đầu thôi, hộp bánh đây còn bên cạnh là lọ Béc bê rin, chỉ định là ún ngay sau khi cho bánh vào mồm:


Pipi có ảnh của bánh nhà Mít up phụ họa hộ chị nhé!


Mít ơi, tôi là phận cá dọn bể, cái gì thừa sau cùng là tôi ăn ....đến lượt tôi, tôi chỉ được gặm đế bánh thôi bà ah, chu choa nó ngon lắm, may thay trên cái đến còn xót tý tẹo bánh to nhõn = cái đầu đũa cơ đấy...:Drooling:


Và vị khách đươc mong đợi cuối cùng đã đến trong mong đợi ngậm ngùi của cả nhà...ten ten ten tèn.....


Thị Mành....với 1 bách hóa tổng hợp trên vai nào mành, nào hoa, nào dấm con dấm cụ, nào dấm cụ dấm con...


Cả nhà hồi hộp cố toét miệng cười nhe nhởn bởi ko hiểu nàng vác hoa đến tặng ai???:Thinking: thôi cứ cười ruồi biết đâu thị tặng hoa cho mình???


Thị tặng cho em Iuku mừng nàng có duyên mới.


Bó hoa còn lại giành cho người nhiều xúc cảm nhất tuần này, ngoài hoa ra nàng còn lủng lẳng thêm túi măng khô cho đúng phong cách của xê lê bê tê


CHị Mành: chị đằm thằm dịu dàng và tinh tế quá!


Lói nhiều quá, e xin tạm ngưng vài phút giải khát:


Màn chào hỏi tạm ngưng để chuyển sang màn dạ dày hoạt động....


GIờ mời cả nhà vào cướp đất....