Chiều nay phơn phởn, e lạo dạo phố phường, rời văn phòng lúc khoảng 2h30 lượn qua 55 Hàng Bài mua vỉ cá hồi cho anh con zai, hôm nay ở đây lại còn có màn bán bò nấu sẵn, bò hầm tiêu đen và bò thuốc bắc giá 36k/lạng .E đồ rằng toàn thịt sắp nhớt chảy nước nên lôi vội ra nấu sẵn giải tán sản phẩm đây chứ bán buôn nguyên cục mấy cưn thì tội gì mà phải ngồi nhặt 5 xu 3 hào. Nhìn món cũng chả hấp dẫn gì sất, bò thuốc bắc mà dùng bò kiểu nạc nạc thì chán chết, phải gân và chút mớ mỡ. Thế là hài lòng đi ra với vỉ cá hồi, 105k
Mua cá xong e quay ra Pham Ngũ Lão nhân rau, hôm nay rau xanh mướt, ngon lắm.Nào mồng tơi, nào xải xanh, nào rau muống, nào hành hoa, nào húng bạc hà thơm nhức mũi.2 kg rau hết 30k. E khuyên chân thành các mẹ nên thử qua chỗ rau này nhé, rau cho các bác nông dân ở Vĩnh Phúc trồng trọt, sau đó được phân phối bởi 1 nhóm cộng tác viên cho tổ chức Phi chính phủ. Cái gì cũng đồng giá 15k/kg. Chủng loại hơi đa dạng nhé, nào rau muống, mồng tơi, cải xanh, rau đay, rau dền, khoai tây, cà tím,cà chua, mướp hương, bí xanh, bí đỏ, rau bí....rau gia vị....Ai quan tâm thì nhớ đến số 1 Phạm Ngũ Lão chỗ Bảo tàng Lịch sử vào thứ 3 và thứ 6 hàng tuần để tận hưởng những mớ rau sạch sẽ và ngon mướt. Đây là số điện thoại để đặt hàng: 0916446009. E sâu mớ cải xanh thôi nhé:
Mau rau xong e lượn lên Hàng Bông mua khúc giò bò Quốc Hương, chỉ mê giò chả nhà này. Sáng mai dậy tráng bánh cuốn ăn chung với giò bò, rau húng bạc hà hữu cơ..
Luấn quấn 1 hồi e quyết lượn về của hàng xem bọn đàn em đầu lâu chân tay làm ăn dư lào. hôm nay để quên điện thoại nên chúng nó tự phải xử lý order pizza. Hmm...hôm nay thứ 6 có khác, tuần nào cũng đông vào ngày này...thôi kệ bu chúng mày, chị đi mua bánh Maison Vanille đây, rạo rục lắm, ko đi là ko về..
Làm 1 lèo lên Xuân Diệu mà chả ngại xa xôi, trên đường qua Yên Phụ ghé mua cây thuốc cho chồng ( ở đây bán giá rẻ nhất, mua buôn cũng chả rẻ như nhà này, đồ là thuốc rởm).
Dựng xe vào cái góc quen thuộc, mở cánh cửa gỗ,mùi bánh ngào ngạt, kệ bên phải là kệ cookie, lưỡi mèo. Bên trái là cơ man các kiểu bánh khô khô đóng lọ thủy tinh to đùng, hấp dẫn thật. Rồi thì gian bánh mì các loại, nhà vẫn còn đầy ực mà tay vẫn muốn bốc là sao?? Hôm nay nhẹ nhàng tình cảm:
2 bánh dứa x 15k = 30k
1 plan =15k
1 pudding =15k
2 macarons x 7 = 14k
1 cục bánh dừa =5k
--------------------------
79k
hả hê như con dê, giờ e lượn về chợ Châu Long, làm con cá điêu hồng 8 lạng hết 70k và 1 kg nhãn to bự 45k
Về nhà rồi thì mời anh con nhõng nhẽo miếng bánh để mẹ rảnh chân rảnh tay đi làm cơm. E tính ăn quà vặt chièu nay nhưng nghĩ thế nào rủ bu già ăn cơm sớm cho lành, cơm có gì đâu. Đầu đuôi cá luôc lên, gỡ thịt riêng xương riêng: