Mình lấy vợ được gần 7 năm rồi. Từ hồi lấy mình xong bà xã mình toàn ở nhà bếp núc với chăm con thôi. Dạo gần đây nàng ý tự nhiên đòi đi học làm bánh. Mình bảo chứ ở nhà nuôi chồng con không mà đã béo ú thế này rồi giờ con đi học làm bánh nữa, chắc tối anh không bê nổi em :))) Nàng xịu mặt xuống liền, nhưng vẫn lên mạng dò tìm chỗ học làm bánh đấy chứ chẳng chịu ngồi yên đâu.
Rồi hôm sau chẳng nói chẳng rằng bắt mình chở đi học luôn. Học ở đâu bên đường Vũ Tùng, gần chợ Bà Chiểu ấy. Phụ nữ, một khi đã quyết tâm làm thì chả gì ngăn cản được, mỗi chuyện giảm cân thì chẳng ai ngăn cản mà vẫn chẳng làm được. Khổ!!!
Từ ngày bà xã mình đi học làm bánh về nhà cửa vui hẳn ra. Suốt ngày nàng khoe học được cái gì, rồi bí quyết gì làm bánh ngon, đánh trứng bằng tay như thế nào... Chắc đi học làm bánh học được thêm cái khoản nói nhiều bà tám của chị em phụ nữ nữa. haha. Nàng về nàng bày đủ trò hết, hôm làm cupcake, hôm ko sinh nhật ai cũng làm gato, hôm nào chồng lãnh lương thì làm Tiramisu, rồi làm cả bánh bao... Ăn cũng ngon, đỡ tốn tiền đi ăn vặt mà lại đảm bảo sức khỏe gia đình. Nói thật chứ giờ ra ngoài ăn cũng thấy ghê ghê, toàn đồ trung quốc, mình cũng chả biết nó chế biến thế nào có đúng vệ sinh không, tay chân có bẩn không...
Cũng từ dạo bà xã mình đi học làm bánh mà hai vợ chồng hay đi cùng nhau hơn, vì mình phải chở bà xã đi học làm bánh, nàng ấy thì được dịp đi ra ngoài, lại học được nhiều thứ, chăm chồng chăm con nhiều hơn nên thấy nàng vui vẻ hơn, cười nhiều hơn, béo hơn mà đẹp hơn nữa chứ.
Các ông chồng có bà xã ở nhà không đi làm thì cũng cho vợ đi học cái gì như mình đây nhá. Không phải tự hào khoe mẽ gì nhưng đây cũng là một trong những cách giữ lửa hạnh phúc gia đình đấy.