Em là đứa hảo mắm, mắm j em cũng muốn ăn thử cho biết. Em lấy chồng miền tây, hôm rồi hỏi mẹ chồng mẹ ăn mắm ba khía chưa, mẹ kêu hồi trẻ có ăn, sau k ăn nữa. Em hỏi ngon không? Mẹ nói ngon. Em nói mẹ là hôm nào đi chợ mẹ mua cho con một ít ăn thử, vì em chưa ăn bao giờ. Hôm qua về nhà trước khi đi mẹ đưa cho em hũ mắm dặn là trộn đường chanh lên ăn. Em nếm thử chút nước thấy cũng ngon nhưng em thắc mắc là khi trộn mình xé từng cái càng của nó ra rồi trộn chanh đường tỏi ớt lên sau đó khi ăn thì ăn nhai luôn cả vỏ ợ? Chứ làm sao mà lột vỏ riêng như tôm cua lúc sống. Mẹ nào đã ăn cái này rồi chỉ cho em với đồ ăn tới miệng mà em k biết ăn. Ăn nguyên vỏ thì cứng lắm sao nhai nát được.