"Phải dày vầy cắn nó mới ngon" !!! Các mẹ ơi cái này là nguyên văn tui trích từ A- Xìn nhà Hari mới nấu mì cho vợ ăn đêm đó nha, ảnh bảo đây là cách cắt chả lụa ngon nha, "phải dày vầy cắn nó mới ngon" đó nha, nghe bà vợ Hari cự cãi mà tui cười đau bụng hà...



webtretho


Trấn Thành bày vợ và các chị em cắt chả lụa đúng bài nè. "Cầm cây chả ăn vầy nó mới ngon" nha.


Theo Trấn Thành, có 2 dạng cắt chả lụa. Một là muốn ăn chiên thì hãy cắt khoanh tròn, nó bằng phẳng... dễ chiên", còn nếu muốn ăn tươi "không nên cắt khoanh tròn mà phải cắt thành sợi như đây, cắt chả mà để ăn tươi không dày ăn không có đã! Rồi đó cắt rồi "cầm cây chả ăn vầy nó mới ngon". Mấy miếng dẹt dẹt đem chiên nha.



webtretho




Mấy miếng dẹt dẹt đem chiên ăn chung mì xào nè các mẹ. Thật nào giờ em cũng ít cắt sợi hay cắt đẹp vầy lắm nên em không biết sao :)) Hari cuối cùng cũng à ồ => ok rồi thì khen đến từng cọng mì, miếng chả của chồng ngon ơi là ngon :D Rồi không biết có chồng nào như A- Xìn cắt chả lụa như vậy nấu mì cho vợ ăn hông? Rồi vợ có khen lại hông nè.