Con cò bé bé nó đậu cành tre… ông kẹ ơi, ông kẹ ơi!!!... nghe quen quá, he..he.., vụ này hồi bé mình cũng là “nạn nhân” mà lị. Và sau khi qua thời thơ ấu mình đã trở thành bà mẹ trẻ, chủ nhân của bình xịt nước tưới cây, nhắm mắt bên phải, nheo mắt bên trái. Đoạn video clip rất vui, xem xong mình đã bật cười vì nhìn thấy chính hình ảnh của mình, cũng như bạn bè, người thân quen quanh mình, các mẹ có thấy vậy không ạ? Với vai trò người mẹ, chính xác là mẹ của trẻ con chúng ta có thể học kinh nghiệm từ các bà, các dì, các chị, cả báo chí sách vở; nhưng với tính nết của trẻ, vấn đề “Biếng ăn là chuyện nhỏ hay nỗi lo” một đề tài thú vị, hành trang của các ông bố bà mẹ và kỷ niệm lớn khôn cùng năm tháng ấu thơ của các thiên thần bé bỏng. Tham khảo “Biếng ăn tâm lý ở trẻ” của tiến sỹ Huỳnh Văn Sơn, chào đón tất cả bố mẹ trẻ, chúng ta cùng nhau tìm hiểu và chia sẽ nhé!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 11
Có chọn lọc đường hoàn :)). Đọc, tham khảo, học hỏi, rút kinh nghiệm, chia sẽ kinh nghiệm là vấn đề không...
Thôi xong,...
Không "linh...
Tớ cũng toàn nấu sẵn cả hộp rồi cất ngăn...