Bé nhà mình trước giờ biếng ăn lắm, đi học mà cô giáo lúc nào cũng phàn nàn là con ko chịu ăn.. giờ nghỉ trưa cứ mò mẫm đi quanh lớp và nằm chứ ko ngủ. bé khá hiếu động trong mọi lúc, nhưng giờ ăn thì buồn hiu.
Trước giờ bé hay đòi ăn vặt như bim bim bánh trái hoa quả và ăn suốt ngày vì đồ ăn mẹ chuẩn bị sẵn ở trên bàn, đến giờ ăn thì bé ăn ít và thường ngồi nghịch rau và nhảy nhót trên ghế ăn. Cứ giờ ăn là bố mẹ ko chịu nổi, xúc ko ăn, rồi có lúc quát mắng ầm ĩ khóc lóc rồi ăn nhưng cứ giả vờ ho là chớ ra..
2 tuần rồi, do thay đổi lịch ăn uống và các món của bé nên bé đã có những chiều hướng tích cực rõ rệt. Mẹ đã cất toàn bộ các món ăn vặt của bé rồi. Bé ko thích ăn thịt vì phải nhai, nên mẹ đã xay nhỏ thịt đúc cùng trứng và bé ăn rất ngon lành, bé thích ăn trứng lắm, trứng luộc hay trứng rán bé đều ăn ngon. Mẹ cho vào ghế ngồi cùng gia đình và cho bé 1 bát riêng, có lẽ vì đói nên bé cũng ăn và tự xúc đc. cả nhà đều vỗ tay khen ngợi bé rất nhiều, thưởng cho con 1 gói bim bim nhỏ mà con rất thích ăn. Con ngủ trưa dậy mẹ cho uống sữa con lắc đầu, mẹ bảo mẹ con mình chơi trò bán sữa nhé.. bé rất hào hứng chơi với các chị mà.. Bé chỉ thích bán cho mẹ chứ ko chịu là người mua để uống. mẹ bảo " Maika ơi mẹ ko cho con uống sữa nữa đâu" cho em bé uống nhé. em Myka thích uống sữa lắm.. tí nữa cho em đi Vincom chơi cơ.." bé như chợt thấy mình bị bỏ rơi thế là cứ lao vào đòi uống tranh với em bé. Em bé mới có 4 tháng thôi à, sao mà tranh đc với chị đâu. Lúc đó bé rất hào hứng uống sữa, mẹ bảo " Ôi cái tầu ngầm này sao lại uống hết sữa của tôi rồi" bé càng cười thích chí và xin cho được uống và cười rất tươi. Mỗi ngày mẹ đều cho uống thêm 5ml thuốc bổ tổng hợp để tăng vi chất và kích thích tiêu hóa cho con. Bé đã chịu ăn và cảm thấy bữa ăn ko còn là điều ám ảnh sợ hãi nữa..1 cách làm ngược lại với tính cách và cách nói ngược lại có tác dụng với bé thật là tốt. Mình ko còn phải quát mắng con nữa, thay vào đó là khen ngợi động viên con..
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Loại này cũng ít nơi bán, các hiệu thuốc...
Thế...
Bé vẫn lười ăn hả...
Để mình cũng tìm mua cho cn, giờ chị chàng đòi ăn cơm rồi, cũng...
Mình cũng nghĩ rằng đã sữa công thức là phải pha đúng,...
Chả bù cho nhà mình,...