“Ôm ấp” WTT từ khi con còn bé, em cũng học hỏi được kha khá kinh nghiệm của các mẹ. Biết vượt qua giải pháp đầu tiên “thay đổi từ người nuôi dưỡng”, nhưng với em khi áp dụng giải pháp thứ 2 của bác Sơn: kích thích tâm lý, em đã thấy kết quả mang lại vui biết chừng nào.


Với con trai 5 tuổi, tầm nhận thức cao hơn trước kia em áp dụng lời khuyên: khen ngợi động viên con, quà khích lệ bằng mấy chú Ben10 nho nhỏ con yêu thích, cùng lời hứa ra ngoài ăn sáng thư giãn mỗi sáng chủ nhật. Hiệu quả các mẹ ạ, con ăn giỏi hơn, thời gian của bửa ăn kết thúc như mong đợi. Với chị bạn hàng xóm – chị Kim Anh thành công ngay từ nhóm giải pháp đầu tiên, mẹ dịu dàng đáng yêu hơn nên con cũng ngoan ngoãn đáng yêu không kém. Em có khuyên chị cứ như thế, để dành các giải pháp tiếp theo từ từ áp dụng, ém hàng tí, mẹ để dành “chiêu trò” xài dần, hi..hi… Chị không có nick ở web nên nhờ em gởi lời cảm ơn đến bác Sơn, không biết bác có thời gian đọc đến không nhưng hy vọng bác sẽ cãm nhận được lời cảm ơn chân thành từ các mẹ ạ. Các mẹ nhà mình thì thế nào? nếu đã có tín hiệu vui xin đừng ngần ngại cho em cùng các mẹ khác của nhà biếng ăn chúng mình được chia vui với nhé. Tối qua cả nhà em đi siêu thị, con trai đòi cân sức khỏe đặt ở cửa vào nhưng em bảo thôi mai mốt đi con, thấy con ăn tốt hơn nhanh hơn là mừng lắm rồi chưa dám kỳ vọng chiều cao cân nặng, cũng mới đây thôi mà, để thêm thời gian nữa rồi cân đo cũng chưa muộn. Được mẹ cu Bin cho uống ké ly sữa Dielac Pedia con trai bảo sữa này được nè mẹ ơi, thì ra bấy lâu cu cậu uống sữa tươi, sữa nước tiệt trùng hôm nay uống loại mới lạ thấy hứng thú, mẹ lại hao xiền rồi đây nhưng lại thấy lòng lâng lâng niềm vui về hy vọng con trai ăn ngon, ngủ tốt và phát triển như các bạn quanh mình.