Đi cùng thời gian theo dõi chủ đề tư vấn của TS Huỳnh Văn Sơn, cùng đồng cãm chia sẻ với các mẹ vấn đề rắc rối nho nhỏ của con, mình quyết tâm biến biếng ăn thành chuyện nhỏ. Sau mỗi video clip mình quan sát thật kỹ, tham khảo ý kiến, kinh nghiệm của các mẹ, con trai mình có những chuyển biến tích cực, nhất là ở đoạn video thứ 2 nói về không gian ăn uống và cách bày trí thức ăn. Có lẽ mình đã gặp rắc rối ở điểm này mà chưa phát hiện ra, tuy mình làm món ăn đơn giản nhưng nấu nướng cũng "công phu" lắm. Mình sẽ cùng các mẹ đón theo dõi các video tiếp theo để giải quyết vấn đề toàn diện hơn, để mong rằng có một ngày thật gần mình nhẹ nhõm nghĩ: biếng ăn à? chuyện nhỏ!!! các mẹ có đồng ý với mình không?


Sang tuần sau sẽ có video thứ 3 nói về đa chứng biếng ăn, mình cũng mong chờ lời chia sẽ và những gợi ý thú vị của TS. À mà cuối tuần này là Trung Thu rồi các mẹ nhỉ, một chút nôn nao một chút hoài niệm về thời thơ ấu của mình. Dạo này SG hay mưa, ước gì hôm ấy trời thật đẹp để mình ngắm trăng tròn như hồi còn nhỏ ở quê, thương con bé bỏng có thiệt thòi. Sau những chuyển biến tích cực trong vấn đề ăn uống mình tự nhủ sẽ thưởng cho con, cả nhà mình sẽ ra phố đêm trăng rằm, để động viên trước thằng bé "khảnh ăn" mình tổ chức trước cỗ trung thu nho nhỏ chia vui cùng các bạn thú. Niềm vui của trẻ con giản dị lắm, để giải tỏa stress trong vấn đề biếng ăn TS cũng có nói về cách bày trí và không gian ăn uống, mình nghĩ không khí gia đình cái cách mà mẹ con gần gũi chơi đùa như thế này cũng phần nào giải tỏa bớt căng thẳng, mẹ dễ tâm tình thủ thỉ, nói ngọt lọt tới xương, mẹ thương mình thế này thì mình sẽ cố gắng ăn giỏi, lớn nhanh cho mẹ vui chứ, các mẹ có nghĩ về tâm lý bé như thế không? Mong nhận được thêm những chia sẻ cũng như kinh nghiệm quý giá từ các mẹ nữa nhé @};-.