Các mẹ ơi, hôm nay bé út nhà em chính thức đình công với cháo rồi!
Kể ra thì con cũng đã 25 tháng, ăn cơm cũng được, nhưng ăn cơm trước giờ bé chỉ ăn hơi chứ không ăn được thành bữa no đâu. Với lại bé sẽ ăn ít thức ăn hơn cháo là điều chắc chắn. Lại còn khoản ăn rau nữa chứ!
Thật ra theo lộ trình là mình cũng đang muốn tập cho con ăn cơm dần dần, nhưng con bỏ cháo đột ngột làm mẹ cũng hơi bị sốc ạ, nên em vào đây trước là than thở cùng các mẹ, sau là muốn học hỏi các mẹ cách làm quen với giai đoạn này, nuôi đứa đầu lâu quá nên giờ cái vùng cho con ăn ơm trong não em phẳng lì không còn tý nếp nhăn hihi
Bạn tymua có nhiều kinh nghiệm hay nhỉ? Mình cũng hay dùng dầu tràm để xoa lòng bàn chân cho con trước khi ngủ. Ý kiến bạn tymua là ...
hihi, mẹ nó cầu toàn quá nhỉ. Phải ăn nhiêu đó thịt.cá, rau..đúng lượng Bé đình công thì cứ cho ăn cơm đi bsngoc. Coi như đây là giai...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ý kiến bạn tymua là ...
À, mà đọc thực đơn thèm quá.
Trứng bác phô mai nấu ...
Bé đình công thì cứ cho ăn cơm đi bsngoc. Coi như đây là giai...