Các mẹ ơi, con bé nhà mình hơn 2 tuổi và dạo này con không chịu ăn gì cả, thậm chí là uống sữa. Không ngày nào mà 2 vc không bày trò để cho bé ăn, sân chơi ở khu tập thể mà chạy quanh sân vẫn mãi ko ăn mệt mỏi quá. Mà đâu phải mình cho bé ăn hoài một món hay cho bé những món bé không thích đâu, ngày nào mình cũng thay đổi thực đơn, món ăn để bé không bị ngán mà ngày nào cũng như ngày nào. Bữa thì canh sườn khoai tây cà rốt, thịt rán mềm, rau củ, gà, cá rán, trứng đúc v.v… mà ngày nào cũng khổ sở với việc chán ăn của bé. Mình cũng dẫn bé đi gà rán KFC và những món mà trẻ con rất thích, nhưng bé không ăn là không ăn. Bé chỉ thích những món dầu mỡ, còn đạm, rau bổ dưỡng thì không chịu ăn. Đút tới là ngậm chặt miệng, ngúng nguẩy, bỏ chạy, rồi giả vờ nôn, tới nỗi bực mình quát bé thì bé khóc rồi mới chịu ăn. Mình lo lắng quá các mẹ ạ, không biết làm sao để con mình chịu ăn uống, đầy đủ chất và tăng cân đây? Dạo này đi học thì sữa CT cũng ko chịu uống nữa.. mệt quá