em đang có ý tưởng mở cửa hàng và cả bán online một số thực phẩm sạch, được chuyển từ quê lên .nhưng thấy mơ hồ quá chưa biết phải bắt đầu như thế nào.
ý tưởng em nghĩ ra từ vụ em ăn đỗ quả xào bị ngộ độc nôn mửa cả buổi.
ở quê thì các bà các mẹ trồng rau ăn quanh năm không hết, thậm chí có cả rau mọc dại ở quê cũng thấy trên Hà Nội đang hót.
đặc biệt nhà em có cả vườn cây chùm ngây, mà rau này dinh dưỡng cực cao và rất nhiều các loại rau khác rất đảm đảm
không biết các bác có sáng kiến j hay có thể chia sẻ, hoặc có thể hợp tác cùng thực hiện ạ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1