Không biết có nhà mẹ nào như nhà em hay không. Giờ sống theo kiểu Mỹ, toàn đi mua đồ trước rồi mới trả nợ sau. Như cái đợt nắng nóng vừa rồi, 2 vợ chồng nằm than với nhau một hồi thì anh cũng đưa mình thẻ "Sống kiểu Mỹ tiếp đi em" và đi mua máy lạnh trong vòng 1 nốt nhạc.





Bây giờ các dịch vụ cho vay tiêu dùng cũng đầy ra đủ mọi lựa chọn, kinh nghiệm của em đã từng kinh qua Home Credit và ACS, à hiện tại là thẻ tín dụng nữa chứ.


Lương tháng cũng 2 vợ chồng cũng không tệ lắm, cả 2 đều trên 10 triệu nên cũng đáp ứng được cuộc sống trung trung ở SG (2 em chưa có con). Tuy nhiên chắc do ăn lắm quá mà mãi 2 vợ chồng cũng không dư dả được gì. Thời gian đầu mới ra riêng, tháng nào làm xong là hết ngay tháng đó. Thậm chí nhà cửa trống trơn chả có đồ đạc gì còn tiền cứ thế không cánh mà bay.



Tuy nhiên cầm 1 cục tiền chà bá đi mua sắm cũng tiếc đứt ruột các mẹ ạ! Nên em mới quyết định mua trả góp. Cả 2 bắt đầu bằng cái TV hơn 10 triệu. Lúc đó lần đầu đi vay nên chọn Home Credit. Lãi cỡ 3,5%, vay trong vòng 1 năm tính ra trả lãi cũng hơn 4 triệu rồi. Tính ra mua cái TV đó hết 14 triệu. Có lẽ mọi người nghĩ mắc quá, ai mà biết rành về tài chính thì không mua đâu. Tuy nhiên em thấy chia ra mỗi tháng đóng chừng 1 triệu 1 cũng nhẹ. Cơ bản là nếu như em không đi mua trả góp, sau 1 năm tiền cũng sẽ dùng hết vì 2 đứa không tiết kiệm được. Cứ coi như đây là 1 cách tiêu tiền vậy, ít ra sau 1 năm cũng còn được 1 cái TV.



Sau khi trả xong cái TV thì vợ chồng em chuyển sang mua cái Tủ lạnh bên ACS, cái này cũng tựa tựa như Home Credit nhưng được cái lãi rẻ hơn, khoảng 2.5%. Và sau đó, do công ty có đợt làm thẻ tín dụng nên em làm luôn. Giờ xài gì cà thẻ trước cũng đỡ. Thẻ tín dụng được cái lãi suất cũng rẻ nên mua trả góp bằng thẻ này tiện lắm mọi người ạ.



Đó là chuyện em đi mua đồ trả góp. Em chỉ muốn nói nếu các mẹ gặp khó khăn trong việc tiết kiệm tiền thì có thể sử dụng cách này để có được món này món kia trong nhà, dùng trước trả tiền sau. Cái gì cũng có cái lợi cái hại của nó. Như cách này thì trả lãi muốn điên luôn. Nhưng không có chuyện ai lừa ai như người ta vẫn hay nói đâu. Nếu canh được mấy đợt họ giảm lãi cho vay hay lãi 0% thì đi mua mấy món vật dụng gia đình cũng tốt lắm mọi người ạ!



Tuy nhiên khi đi vay mọi người nên chú ý:


- Để ý kỹ hợp đồng, phần lãi suất cho vay. Nhiều khi nhân viên nói mình 3 nhưng trong hợp đồng thật sự là 4% đó. Phải hỏi cho kỹ.


- Chỉ vay đúng số tiền mình cần, đừng vay lố trong trường hợp mọi người đi vay tiền mặt.


- Dò giá vài chỗ rồi hãy quyết định, bên nào lãi suất tốt nhất cho mình thì vay.


- Hãy chấp nhận con số lãi khá khủng lên tới 30-40% 1 năm. Em tự an ủi mình, chia nhỏ ra 1 tháng thì vẫn rẻ chán so với vay nóng.



Nói chung em thấy đây cũng là 1 hình thức hay. Sau này đợi 2 vợ chồng làm nhiều tiền hơn chắc cũng sẽ tính đến mua những cái to hơn nữa đó.