Kiwi bình thường mua giá 140-150 ngàn/ký là rẻ rồi, chứ có chỗ bán tới 170-200ngàn/kg lận. Vậy chứ ít ai biết về giá gốc của loại trái cây này chỉ có 25 ngàn. Không tin ha, đọc sẽ rõ.


1. Sự thật đằng sau hình thức kinh doanh lãi khủng đó


***Ngay từ khi nói nguồn Kiwi gía rẻ đó chắc ai cũng hình dung được nó nhập từ TQ chứ gì.


Đúng y xì vậy đó, nhưng chắc mọi người không hình dung được chuyện mấy người bán sỉ công khai trên mạng chính miệng thừa nhận luôn. Họ đăng công khai: “Hàng sang tận chợ đầu mối bên Trung Quốc chọn và nhập hàng nên giá rẻ nhất thị trường.”


Hồi trước người ta nào dám công khai như thế vì biết người mình dị ứng 3 chữ “HÀNG TRUNG QUỐC”. Còn bây giờ bá đạo lắm rồi, công khai luôn kiểu như “Ừ, tui bán hàng TQ đó, thuận mua vừa bán, không ép”.


***Tưởng chừng mang tiếng hàng TQ thì ai cũng không ai dám nhập hàng nhưng thực tế là: Các chủ hàng tranh nhau đặt mua kiwi Tàu về để phục vụ các thượng nghiện ăn loại quả này.



***Giá bán ra thì đủ loại nha: Nhiều người lấy hàng này về đổ đống với giá lẻ từ 80.000-100.000 đồng/kg và cũng không ít khách mua vì nó quá rẻ.


Trang bán online, hoặc 1 vài sạp nhỏ nhỏ bán cho khách lẻ thì rao tận 145k/kg để che mắt người mua dưới mác hàng xịn nhập từ New Zealand, Mỹ. Một số khách thuộc dạng “chảnh” không muốn mua hàng rẻ thì cũng bị dụ luôn. Coi như hàng này phủ song và được tiêu thụ quá xuất xắc.



2. Chi phí vốn và tiền lãi khi kinh doanh kiwi


Giá 30 ngàn/ký là giá trung bình hen và điều kiện là khách phải mua ít nhất từ 50kg. Có chỗ còn cho giá cạnh tranh là 25 ngàn, 28 ngàn/kg luôn kìa hoặc chỉ cần lấy 30 ký trở lên cũng được.


“Còn nếu khách lấy buôn nhiều hơn, số lượng từ 1 tạ trở lên thì giá sẽ giảm còn 25.000 đồng/kg. Lấy càng nhiều giá càng rẻ”. Nếu theo yêu cầu của người bỏ sỉ thì tính ra chỉ cần khoảng 900 ngàn là đã có 30 ký về kinh doanh rồi nhé.


Vốn thì cho là tốn thêm tiền ship đi thì 1 triệu đồng. Sau đó, lại đem bán ra với giá 100 ngàn/ký, không quá rẻ để che mắt mọi người, nhưng cũng không quá mắc để cạnh tranh với mấy chỗ khác.


Vốn = 30 ngàn x 50 ký + ship = 1.5 triệu


Doanh thu= 100 ngàn x 50 ký = 5 triệu


Lời = 3.5 triệu


=> Theo như được biết thì hàng này rất đắt nhé. Đắt như tôm tươi luôn, vì đang vào mùa hot nên mọi người cũng ráng tranh thủ mua ít trái về cho gia đình ăn thử loại quả cao cấp này. Một ký từ 5-6 trái, thì mỗi người đi mua cũng ít nhất 1 ký rồi. Tính ra bán 50 ký là chuyện nhẹ nhàng, 1 ngày bán dở dở ương ương cũng hết 50 ký, lãi hơn 3 triệu/ngày. Thì huống hồ mấy chỗ bán đắt, bán tạ tạ thì con số còn khủng khiếp tới cỡ nào.


3. Kinh doanh không sợ hư, cũng không chi phí rủi ro


Nếu nói trừ đi các khoản bị dập, hàng chín mềm quá hay bị trục trặc gì đi nữa cũng không cần đâu, cùng lắm là chừng 100 ngàn là cùng hà. Vì sao?


Thứ nhất, theo lời mấy người bán hàng mà em thấy trên mạng thì kiwi được chụp rất tươi mới. Những người bán sỉ ghi cam kết là “Mỗi cân được 5-6 quả to đều nhau. Hàng đảm bảo hàng ngon chuẩn, không dập nát. Được lấy từ chợ đầu mối biên giới mỗi ngày nên sẽ cực kỳ tươi ngon”.



Thứ 2, hàng sẽ được oder theo quy trình nhanh gọn. Thường muốn mần ăn thì phải ghé chỗ lấy hàng để trao đổi mua bán rồi đăng ký số lượng này nọ cho người ta nhập hàng về. Nhưng không, ai muốn lấy buôn thì đặt hàng ngày hôm trước, kiwi sẽ được đóng thùng gửi trả vào sáng hôm sau. Tận nơi luôn nhen.



=> Bởi vậy ta nói muốn trừ tiền bị hư hao do vận chuyển hoặc do thời gian bảo quản, hoặc độ tươi ngon này nọ là không có luôn. Tiền lời đạt đúng chuẩn: Buôn 1 lời 3.


4. Sang chảnh hay nghèo hèn gì cũng như nhau nên người dân cam chịu


Có người không biết hàng dỏm nên mua về ăn và cũng có thành phần biết hết nhưng vẫn muốn mua. Em chính là đối tượng thứ 2. Hjchjc. Vì sao? Vì:


- Địa bàn bán kiwi đã phủ sóng khắp nơi: chợ đầu mối, chợ, chợ facebook, bán trước nhà...Bây giờ né chỗ này cũng gặp chỗ khác thôi,


-Số lượng kiwi bán ra tại mỗi đầu mối trên “chợ mạng” lên tới hàng chục tấn/ngày, được dân buôn tranh nhau đặt mua. Đời thực còn ghê gớm hơn nữa ạ nên người nội trợ “chạy trời cũng không khỏi nắng” mua chỗ nào càng rẻ càng tốt thôi


- Đây không còn là loại quả sang chảnh được ví von chỉ dành cho giới nhà giàu Việt nữa. Dù biết rằng trái kiwi TQ sẽ có xanh chứ không có màu hơi ngả vàng như kiwi hàng chất lượng nhưng với tâm lý có ăn còn hơn không thì ai cũng chấp nhận mua.


- Ngày trước loại quả này kén người mua, lượng hàng bán ra không nhiều vì chỉ phục vụ cho giới nhà giàu nhưng bây giờ khác rồi, mức sống người VN mình cao nên ai cũng ráng tranh thủ ăn cho biết, ăn gì cũng chết thôi nên ăn sang chết sẽ đáng hơn là ăn tạp nham.


- Hàng sinh tố, nước ép là đối tượng thu mua nhiều nhất, và thay vì bỏ tiền quá lớn để mua hàng kiwi thiệt từ NZ hay mỹ dễ hư, dập, bảo quản thì giờ đây hàng TQ được tẩm ướp gì không biết lại được cái giao tươi ngon mỗi ngày, rẻ và dù có ế cũng bảo quản được lâu...cho nên cắn răng chịu nhập hàng luôn. “Lương tâm không bằng lương thực là vậy”



=> Có người bán thì có người mua và có người mua thì người ta mới bán được, NÊN ai còn lương tâm thì xin đừng kinh doanh buôn bán hàng này nữa. Hjc. Mỗi mùa có món quả để người VN mình ăn mà cứ vầy hoài chắc chết.


Còn người mua thì nếu thấy được những điều em phân tích trên thì hãy đổi hướng đi. Ai kiềm chế được thì đừng ăn là tốt nhất, mua mấy trái cây miền Tây nè:chôm chôm, xoài, cóc,...gì đó ăn đỡ đi. Huhu, em sẽ cố gắng, hãy cố gắng như em.