Mình đã ra trường và đi làm đã đc khoảng 3 năm,cảm giác bon chen quá. Có lẽ mình là một cô gái kém may mắn hơn những người khác, vất vả và lận đận về công việc. Mình rất muốn được về quê để kinh doanh gì đó. Dạo này công việc căng thẳng và áp lực, cái ước mơ được trở thành một cô chủ nhỏ lại sôi sục trong lòng. Nhưng lại cảm thấy vô hướng quá, không biết nên bắt đầu từ đâu, mấy năm đi làm cũng không để ra được đồng nào.:(( Có ai có thể giúp mình không, mình muốn kinh doanh chậu hoa cảnh nhỏ nhỏ xinh xinh có được không? Có ai có kinh nghiệm gì có thể chia sẻ và chỉ bảo chút cho mình với? Mình cảm ơn!:x
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1