Hôm nay em thấy mệt trong người đã thế cv còn áp lực chứ... đi làm cho 1 đại lí vật liệu xd mà có 2vc chủ với 1ban chở hàng sáng 7h30 có mặt. chiều 5h30 tan. trưa có ăn xong rửa bát cho cờ hó ăn đều như vắt chanh còn nấu cơm thì thi thoảng làm.. hàng ngày các đơn hàng em đều phải tham gia chuẩn bị như bê pha hàng 1 lon 5lit mà pha độ 50.. 60 lon hỏi thử sức cgai bê hàng đã đành còn đi pha.. hàng về cũng phải xuống hàng 12h 1h cứ bốc dù chưa ăn uống gì mệt rã rời luôn. ... em mệt mỏi lắm rồi chỉ muốn nghỉ vc thôi. ko hiểu bản thân mình chịu vva giỏi vậy hơn 1 năm rồi. chỉ dc cái thật thà chịu khó... mà tới h lương dc 4.3tr ko hơn chả kém... phải chăng mình thấp kém tới vậy. bbe bao nhiêu đứa đi làm lương gấp đôi mình cứ bảo mình giỏi cứ làm đấy dc... thật sự em thấy mêt.. rất mệt..


p.s còn pha chế bê hàng nữa í. chứ ko chỉ riêng ngồi làm kt không đâu ạ.