Lại vụ chi tiêu ai nói có người yêu lo hết cho mình thì mình dư dả tiền bạc ra chứ em thấy sai trái hết sức. Em thấy thà cứ sống độc thân như chị trong câu chuyện dưới đây mà lại tiết kiệm được tiền đó nha.



webtretho


Hình minh hoạ


Chị này vừa chia sẻ chuyện mình chi tiêu là hầu như ai cũng vào tranh cãi, có người thì kêu là không thể nào, có người lại bảo còn tiêu ít hơn cả chạy này @@


"Tôi đã từng chi tiêu 1 tháng hết 2.5 triệu đồng. Việc đó hoàn toàn có thể làm được. Tôi rất nghiêm túc", thành viên Mai Trà bình luận.


"Tôi sống ở Sài Gòn, đi thuê trọ và cũng với mức chi tiêu đó hàng tháng mà không cần phải quá chi li, chắt bóp. Chỉ cần vạch rõ kế hoạch và các khoản chi cần thiết thì việc bạn lương không cao nhưng vẫn để được một khoản hàng tháng là chuyện có thể thực hiện được", thành viên Linh Nguyễn bình luận.


"Sao mọi người nghĩ tiêu 3 triệu một tháng bao gồm tiền thuê nhà là chuyện khó thực hiện? Trước khi còn sống một mình ở thành phố, tôi cũng đã làm thế được. Nói chung để tiết kiệm được tiền thì mỗi người cần có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, tránh lãng phí những khoản không cần thiết", thành viên Kim Chi bình luận.


Chị này đi làm lương 7 triệu cố định, mỗi tháng chị ấy chỉ tiêu hết 3 triệu còn dư tận 4 triệu @@ mà điểm đặc biệt là chị này còn độc thân nên hầu như các chi phí cho phấn son,, rồi hẹn hò là rất ít ạ :( đọc mà thấy thèm luôn đó


Cụ thể chị chi tiêu thế này nè



"Đang độc thân, mình cũng chưa muốn kết hôn sớm vì thu nhập thấp, mới ra trường chưa giúp gì được cho gia đình nên đành phải tiết kiệm thôi. Nói thật, bây giờ có tháng mình tiêu chưa đến 3 triệu.


Tiền phòng trọ: 500 nghìn đồng/tháng


Cô gái cùng hai người bạn nữa đang thuê trọ tại khu vực làng Phú Đô, Từ Liêm, Hà Nội. Phòng trọ khép kín rộng khoảng 15m2 có giá 1 triệu rưỡi mỗi tháng. Như vậy, chia đều ra, mỗi tháng Hoa chỉ mất 500 nghìn đồng cho tiền thuê phòng trọ.


Tiền ăn: 1 triệu đồng /tháng


Hàng ngày, Hoa chỉ ăn sáng và ăn tối tại nhà vì bữa trưa đã có cơm ở văn phòng làm việc.


Tiền ăn sáng: 200 nghìn/tháng


Về khoản ăn sáng, cô gái thường dậy cắm cơm ăn với thức ăn hôm trước hoặc rán thêm quả trứng, hôm lại rang cơm với trứng và dưa muối. Đôi lúc có thể pha gói mì tôm, mua cái bánh mì, hoặc gói xôi 10 nghìn đồng ở chợ để ăn thay đổi.


Tiền ăn trưa mỗi cuối tuần: 200 nghìn đồng/tháng


Tiền ăn tối: 600 nghìn đồng/tháng


Ở chung với hai cô bạn nữa nên tiền ăn khá tiết kiệm. Gạo và rau cả ba chia nhau lấy từ quê mang xuống, còn tiền thức ăn chia đều mỗi người 600 nghìn đồng.


Như vậy, mỗi tháng cô gái chỉ tốn khoảng 1 triệu đồng tiền ăn.


Tiền sinh hoạt: 1 triệu 500 nghìn đồng/tháng


Tiền dầu gội, sữa tắm, kem đánh răng, xà phòng, đồ dùng… chia đều 3 người mỗi tháng hết 100 nghìn đồng.


Tiền xăng xe: Vì công ty ở cách chỗ Hoa trọ chưa tới 3km nên mỗi tháng tiền xăng xe của cô khá ít ỏi.


Tiền điện thoại: 150 nghìn đồng.


Tiền quần áo: 400 nghìn đồng. Hoa cho biết, dù tiết kiệm nhưng tháng nào cô cũng mua một món đồ gì đó để thưởng cho mình. Với tiêu chí dùng hàng vừa tiền nên cô chỉ mua trong khoảng 400 nghìn đồng.


Tiền điện, nước, internet, đổ rác: 100 nghìn đồng.


Tiền đám cưới, sinh nhật: 500 nghìn đồng/tháng.


Tiền dự phòng thuốc: 300 nghìn đồng/tháng


Như vậy, cô gái trẻ còn độc thân chỉ tiêu hết 3 triệu đồng mỗi tháng với tất cả các khoản tiền, bao gồm tiền phòng trọ, tiền ăn, tiền sinh hoạt phí và tiền thuốc."


Các mẹ thấy không, như vậy trung bình một năm chị này tiết kiệm được trên 40 triệu. Như vậy ít ra cũng có vốn riêng cho mình rồi, muốn mua gì cũng không phải xin ai. Chưa kể nếu đến khi lấy chồng vẫn có số vốn cho bản thân, nếu gia đình có cho thì tốt còn không có thì chỉ sống tiết kiệm thế này thì mới may ra ạ. Nghĩ lại em thấy em cũng độc thân, cũng lương tầm hơn đó một chút mà sao tháng nào hết tháng đó, tiền ra còn nhanh hơn mưa rào nữa các mẹ ạ :(


Thôi từ nay chăm chỉ tiết kiệm ạ :( chứ cứ lông bông thế này đến bao giờ.


Tổng hợp



Video liên quan


Lại đề xuất đánh thuế lãi tiền gửi tiết kiệm


http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2017/09/rRFz5CiKQB-480x270.jpg