1️⃣Săn mây:


- Đồi Đa Phú: đồi này đi bộ từ chỗ để xe lên đồi hơi xa 


- Đồi Thiên Phúc Đức: gửi xe 10k, leo 1 đoạn lên đồi là thấy mây rùi á 


Cố dậy sớm săn mây nhé, k phí chút nào đâu, với cả mang áo ấm vì sáng sớm lạnh é, 2 đồi này đều khá gần trung tâm nên đi tầm 30p là tới nơi rùi, các b đi từ 4r sáng là oce.

hình ảnh

2️⃣Quán Cafe:


- Khu vườn mùa hè (hẻm 1, Đặng Thái Thân): xếp đầu tiên vì mình thích quán này lắm lắm lắm lắm, lần sau có dịp nhất định sẽ thử hết menu, đến chai nước lọc cũng thấy xinh í  Phi thẳng con dốc nghiêng 60• là đến Khu vườn ùi nhé 

hình ảnh

- Cafe Tùng: đối điện Tiệm bánh cối xay gió, ngồi ô cửa kính nhìn ra đường thích thích kiểu zì íii, nhớ ăn Yaourt ở đêy nhá 

hình ảnh

- Vườn Yên (hẻm 6, Mai Anh): đi nhà thờ Domaine De Marie xong ghé qua đây là hợp lí, đi thẳng xuống con dốc bên cạnh cổng nhà thờ là đến ạ.


- Quán Chiu (2 Hoàng Hoa Thám): “Chill miên man là chiều” đến đây vào lúc chiều tối để ngắm sunset nhớ, uống bạc xỉu ăn bánh gấu 


- A place like no other (182 Hoàng Hoa Thám): Ở đây cũng là Homestay lun, Trà vải mật ong ở đây ngon lắm neee 


- Tiệm Cà Phê Túi Mơ To (hẻm 31 Sào Nam) đến đây lúc nào với mình cũng thích hết, năm nay quán còn mở rộng hơn, lang thang cả buổi chắc cũng được 


- Yam Chiang Mai in DaLat (282 Hai Bà Trưng): vừa là quán cafe, vừa là quán đồ ăn Thái.


- Lululola Coffee+ (đường 3/4, đồi Cà Ri Dê): muốn nghe nhạc Acoustic ở Đà Lạt thì nhớ đến đây nhé, bắt đầu vào 19h và phụ thu 30k/ người, kgian thích lắm ấy . Ngoài ra còn có quán Mây Lang Thang, Sense Coffee được rv tốt lắm mà k đủ tgian đi


- Tiệm cafe tháng ba ( số 4 đường Đống Đa): view ngắm toàn tp Đà Lạt là đâyyy 


- Still Cafe (59 Nguyễn Trãi): khu tổ hợp có quán cafe, tiệm bánh, tiệm mì,.. tha hồ chụp ảnh luôn í 

3️⃣Quán cơm, có đam mê với ăn cơm nên đi chơi vẫn cứ tìm để ăn, cơ bản tại kgian thích mê với cả đồ ăn cũng ngon huhu 


- Quán cơm Hồi Xưa (số 2 đường Hà Huy Tập): gọi theo món trong menu cố định, đi 3 người hết tầm 250k, đủ món mặn, món ăn kèm, nước uống.. no lè luôn ấy 


- Quán cơm Ngày 3 Bữa: buổi sáng bán ở 37A Trần Nhật Duật, chìu bán ở 37 Đống Đa, note lại kẻo lang thang 2 nơi như bọn mình  ở đây menu theo ngày 


- Ngoài ra có quán cơm Lá Chuối, Bếp 1985 nữaaa

4️⃣Ănnnnnnn: Cứ ăn theo list này là đủ lăn từ ĐL về nhà rồi ấy 


- Lẩu gà lá é (số 5 đường 3/4): đây là quán gốc, nhớ đừng nhầm địa chỉ vì có quá nhiều quán để tên như zậyyy.


- Nướng Chu (số 4 Phạm Ngũ Lão): đừng quên gọi salad ná. Quán nướng Mậu Dịch cũng đc khen nhìu mà mình chưa kịp thử 


- Bánh ướt lòng gà Long (hẻm 202 Phan Đình Phùng)


- Bánh ướt lòng gà Trang ( 15F Tăng Bạt Hổ)


- Bánh căn Lệ (44 Yersin): nhớ đi sớm vì hết nhanh với đông lắm 


- Bánh căn số 1 Nhà Chung nữa nhó.


- Ốc nhồi thịt 33 (số 4D Hai Bà Trưng)


- Bánh căn cây bơ (56 Tăng Bạt Hổ): ăn xong chạy ra Nguyệt Vọng Lầu ngay bên cạnh chụp ảnh là oceee 


- Bánh căn Cô Chín (15A Nguyễn Biểu): chụp ảnh lun ở Dốc Nhà Làng nèkk


- Nem nướng bà Hùng (254 Phan Đình Phùng)


- Nem nướng Dũng Lộc ( B29 KQH Hoàng Văn Thụ)


- Nành bò Quán Hoa Sữa (64 Tăng Bạt Hổ)


- Bánh mì xíu mại bé Linh (37 Hoàng Diệu)


- Bánh mì xíu mại ở Bánh mỳ Liên Hoa cũng ngon. Cứ ghé qua bmi Liên Hoa đi, nhìu bánh lắm tha hồ mà chọn..


- Bánh tráng nướng Dì Đinh (26 Hoàng Diệu lun): nhiều loại lắm, loại đặc biệt là 27k, ngon lắm huhu 


- Bánh tráng nướng Nguyễn Văn Trỗi: đường 1 chiều nên cứ đi vào NVT nhìn bên tay trái có 2 quán, 1 bác già với 1 cô trung tuổi, ăn quán nào cũng ngon hết íii 


- Cũng là Nguyễn Văn Trỗi, từ quán bánh tráng đi tiếp, nhìn bên tay phải để ăn kem bơ ná: Kem bơ Thanh Thảo với kem bơ Nari, ăn quán nào cũng ngoonggg ạ 


- Mì Phú Gia (28 Phm Ngũ Lão): chỉ bán mang về và bán vào 2-4-6-chủ nhật, từ 15h chiều mà hết nhanh dã man 


- Mấy món kiểu dâu lắc, súp cua, bánh canh, phá lấu bò,... mình đều ăn ở mấy gánh gần chợ, thấy đông thì ngã vào ăn cũng ok lắm ạ