Không biết có bác nào giống em không? Em thỉnh thoảng cứ nổi hứng lên là dắt xe đi loanh quanh đâu đó hay bắt xe đi đến những điểm gần gần nhà để quên đi những khó khăn, những lo toan cơm áo gạo tiền hàng ngày. Tuần vừa rồi mình có vi vu đến Tam Đảo nơi mà có một trải nghiệm vô cùng thú vị đó là cảm nhận được thời tiết 4 mùa trong 1 ngày ở ngay tại Tam đảo. buổi sáng thời tiết ở Tam Đảo có sự se se lạnh của mùa xuân, buổi trưa sự ôi bức của mùa hạ, buổi chiều là sự heo may của mùa thu, buổi tối là sự giá lạnh của mùa đông.
Khu du lịch Tam Đảo cách trung tâm Thành Phố Vĩnh Yên khoảng 25 km và chỉ cách Hà Nội khoảng 80km. Chỉ mất khoảng 2 tiếng đi xe máy là bạn có thể tạm rời xa chốn thủ đô đông đúc, ồn ào, khói bụi để đến một nơi thiên nhiên hùng vĩ, mây núi hữu tình, với những ngôi nhà huyền ảo trong làn mây và không khí trong lành nên Tam Đảo luôn là điểm đến yêu thích mỗi cuối tuần của các bạn trẻ Hà Thành.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1