Báo cáo cả nhà là gia đình em vừa làm tour tự túc Hòa Bình về, tự thấy chương trình nhẹ nhàng, thích hợp cả người già và trẻ em, đăng lên đây để thêm điểm đi chơi cho các mẹ nhé.


Gia đình đi xe ô tô tự lái từ Hà Nội, có 2 em bé, 2 ông bà già và 1 em băm mấy nhát.


Ngày 1: ăn trưa xong, nghỉ ngơi chút xíu, chạy xe từ HN đi HB (đi đường Láng Hòa Lạc hoặc Hà Đông), lên thủy điện sông Đà ở thành phố Hòa Bình, vào tầm 4 giờ chiều.


- Mua vé vào thăm quan bên trong thủy điện (có ô tô là đóng thêm tiền trông ô tô 30k thì phải, nhưng tiền trông này đã gồm tiền vé qua cổng lên đập nước và tượng đài Bác, lẽ ra có hướng dẫn viên đi theo nhưng theo tinh thần gia đình thì chỉ cần hướng dẫn viên nhắn cho anh gác đập biển số xe là gia đình tự đi cho thoải mái), chỉ thấy chỏm của 8 tổ máy thôi. Có dịch vụ thăm chi tiết nữa nhé, nhưng nói ra đây không tiện, bạn nào muốn biết thêm cái này thì nhắn tin về facebook: nhimbile (avatar là em bé gặm chân gà) nhé.


- Chạy xe lên trên đập nước ngăn hồ thủy điện, chụp ảnh trên này cũng hay.


- Chạy đoạn nữa sẽ đến chỗ có lá thư thế kỷ gửi thế hệ mai sau, cho các cháu biết mỗi viên bê tông ngăn đập to như thế nào 


- Chạy tiếp lên tượng đài Bác Hồ trên đỉnh núi. Lên đến đây cũng sẽ là tầm chiều mát rồi, trẻ con có thể chơi xung quanh chân tượng đài, người lớn ngồi hóng gió, ngắm cảnh xung quanh đến lúc tôi tối thì xuống. 2 em nhà mình được lời ông ngoại nên bỏ cả dép, đi chân đất và ngồi tụt cầu tụt, lấy quần áo lau sàn đá ở chân tượng đài Bác.


- Quay xuống thành phố thuê khách sạn rồi đi ăn tối. Khách sạn ở đây cũng rẻ, nhà mình thuê phòng ở khách sạn Hoàng Gia ở đường Chi Lăng gần đầu thành phố, 350k/ phòng 2 giường 1.6m, cả nhà nằm chung. Quay vào cạnh rạp chiếu phim của thành phố ăn cơm bình dân - quán này thấy dân Hòa Bình giới thiệu, ăn cũng re rẻ, sạch sẽ, nhưng mờ nhà mình k ăn đặc sản.


*. Nếu đi thủy điện đúng lúc đang xả nước thì cảnh còn đẹp nữa.