Hi cả nhà,


Đợt 13/5 - 15/6 rồi, ba đứa chơi thân rủ nhau đi chơi trước khi chống lầy (dù chưa đứa nào có người yêu ;;)). Sau một hồi lựa đi chọn lại, thì quyết định là đi Cô Tô. Trước khi đi cũng lên diễn đàn tìm hiểu thông tin này nọ. Có mấy bác hình như đi cùng đợt em nhưng mà tại bận quá ko lên diễn đàn xin số các bác được nên ba đứa em cứ gọi là thong dong :3


Sau 6h cực hình đi xe khách từ hà nội đến ngã ba cửa ông, cả nhóm lên tàu ra đảo lúc 2h chiều ^^ may mà có vé, bác nào mà đi đề nghị đặt vé trước chứ ko đến mà ko mua được vé thì khổ lắm ạ


Pose ảnh chị em trước cửa bán vé tàu :p


Theo ý kiến của riêng em thì đi Cô Tô nên ăn nhà dân - cảm giác đồ ăn ngon và tươi hơn, giá cũng mềm hơn nữa ạ. Em ở nhà của cô chú Hiền Tân thì phải - cái này ko nhớ rõ lắm, ak cô chú có con trai tên Sáng ạ. Cô chú rất thân thiện, nhiệt tình nữa ạ. Số điện thoại thì em cũng ko nhớ nốt bác nào cần thì bảo em em tìm sau ạ.


Tình hình là lúc đi trong nhóm có 1 ban ốm nên bọn em cũng ko đi được nhiều ^^


- Đi đăng thì đên chân hải đăng thì đi về - em cãi nhau với cô em bị ốm - thế là mất luôn vụ ngắm đảo từ trên cao.


- Bải hồng vàn thì cũng tạm, nước xanh và sạch hơn bãi tình yêu nhiều ạ. Mua thêm cái phao cho chắc rùi cứ thể thả nổi ngắm trời mây - thấy sao mà sướng thế - cứ nằm mãi chả muốn về


- Bãi vàn chảy thì thích hơn - đẹp, nước cũng xanh ngắt ý. Em nhìn mà chỉ muốn lao xuống mà vẫy vùng cho thỏa :3 các bác thông cảm, em là em hơi bị hiếu động


- Ngắm bình minh- theo em là nên ngắm ở bãi đá, đi thế nào thì các bác có thể hỏi chủ nhà nhé- em là em mê lắm.- CÒn 1 vụ mà chắc ít bác trải nghiệm khi đi cô tô là đi bắt ốc đêm :)) hên cho em là cô chú chủ nhà có đi nên em cũng đc kéo quân theo sau . 2h sáng là đi các bác ạ, buồn ngủ lắm nhưng mà lúc bắt đc ốc thì cứ gọi là sướng dã man. Lại còn hôm sau có ngay món ốc lược chấm mắm - em nghiện lắm - 1 mình em chơi nguyên 1 đĩa to :)) Ốc ý là ốc phấn (em thấy cô chú gọi thế)


Văn em thì ko hay lại lủng củng mong các bác thông cảm ạ. Viết đến đây là bay hết chữ rùi.


Em tạm kết ở đây ạ


Bonus thêm ảnh này là ảnh chụp khi nào trên tàu cánh ngầm ra đảo - yêu lắm các bác ạ:x