Review chuyến đi ĐL ngày 19-22/11 của gia đình mình
mình đi từ Tân Sơn nhất ra Đà Lạt, bay của vietjet, giá mình mua tổng cộng cho 5 lớn + 4 nhỏ là 9.2tr. Lần này may, bay rất đúng giờ, 30ph sau hạ cánh xuống Liên Khương - đi taxi giá rẻ vào là 200k
Mình đăt phòng tại vila sương Mai vì mình thích cái sân vườn của ks, hoa lá khá nhiều, cũng có cây trái và vườn rau nhỏ. ks hơi cũ và đi xuống nhiều bậc thang nhưng cũng ổn, nhân viên nhiệt tình, đồ ăn tại đó cũng ngon, bữa cơm cho 8 người với canh, kho, xào, rau trộn khoảng 350k. Trước cửa ks có bán đồ ăn vặt như bánh trán trộn, bánh tráng nướng, yaourt phô mai, bánh giò...mình thì chiều nào cũng ra làm vài món..hii
chiều tối đi loanh quang, ăn ốc nhồi và lẩu bò 33
mình thuê xe máy đi, chiếc air blade 150k/ ngày.
Sáng hôm sau mình đi phía cung đường Ma rừng và làng cù lần, đường vào ma rừng băng qua cái suối tràn rất đẹp, khúc gần đến đường đất đá lên núi hơi khó đi
Vào đến ma rừng rồi đây - cảnh rất đẹp các mẹ ạ
Chụp choẹt chán chê lên xe chạy vào làng cù lần, dọc đường có ghé cái đập thủy điện lâu đời nhất, đập thủy điện ankroet
Chạy khoảng 7-8km gì đó vào đến làng cù lần, ở đây rất nhiều hoa kim châm, hình như hái 1 bông phạt 200k ạ. Khu này cũng rất đẹp, rộng lớn, đi mỏi chân, có cho thuê xe jeap nhưng nhà mình ko có đi. đói bụng thì ăn tạm trứng gà nướng, bánh tráng khoai lang.
Chạy trở ra ghé ăn cơm lam và thịt rừng nướng, mình gọi nửa ký nai và nửa ký heo rừng, 10 ống cơm lam, thêm vài món ăn cơm nữa...tổng thiệt hại gần 1 triệu..ngon lắm luôn ạ. Phía sau quán nguyên rẫy cà phê, mà quán tên gì mình quên mất tiêu
Chạy ra về ks là khoảng 3h trưa, cho đám nhỏ ngủ mình vào nhà thờ domain mua đồ len...đẹp và rẻ, dễ lựa nữa, thêm nữa ủng hộ cho tu viện
Tối dạo hồ, ra quãng trường chơi
Ngày tiếp theo đi đồi trà Cầu đất, cách DL khỏag 25km, hình như cao 1700 so với mực nước biển, cao hơn Đà Lạt ạ. Lên đồi trà mưa phùn lất phát, gió vù vù..lạnh cóng..huu..huu..nhưng đẹp quá là đẹp luôn
Xong trở về, dọc ven đường nhiều dã quỳ lắm, cũng điệu điệu xuống chụp vài pô..hii
Trưa rồi, đi hầm đất sét, mình và đám nhỏ ngừng lại đi cáp treo qua thiền viện trúc lâm, rồi leo xe đi đường hầm đất sét tiếp
Hầm đất sét thì con nít khoái lắm, leo trèo đã luôn, con mình leo rách cả quần, đường hầm tái hiện lại nhiều khung cảnh đà lạt...
chơi đã đời vào tp đi tìm bánh căn ăn nhưng mới 2h chưa tiệm àno mở cửa, thôi đành đi ăn nem nướng, cũng ngon, kêu 10 phần sạch láng
Xong mình chạy lại khu biệt thự đường sắt, khu biệt thự cổ có vài cái khai thác cho khách ở
Ăn cơm chiều mình ưng quán Thiết trên đường Phan đình phùng, vị vừa ăn với dan miền Tây mình. Rồi vào quá K' Cafe Đà lạt trên trường Lê Hồng Phong uống cà phê, quán nhỏ, nah2 gỗ khá ấm ấp và đẹp
Hôm sau 9h ra sân bay về, ăn sáng tại ks mới phát hiện cơm ấtm của ks ngon quá..hi...tạm biệt Đà Lạt..mình về nhé
tổng thiệt hại cho chuyến đi nhà mình khoảng 25tr/8 người, bao gồm
-vé máy bay và chi phí từ sân bay đến tp và ngược lại: 10tr
- Ăn uống, vé vào cổng khoảng 10tr nữa
- mua quà cáp :5tr
Mùa này đi rất đẹp, nắng và ko mưa, dã quỳ nở rộ, mai anh đào thì trụi lá chuẩn bị 1 tháng nữa ngập sắc hồng
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
:) hiii...cũng đi thường vì mình...