Đầu tiên kể đến phải Cảm ơn Bạn Quỳnh nick Mouintain đã đặt phòng vs tư vấn cho vc mình suốt chuyến đi tại Nha trang. Nhất là cái quán hải sản ở Bãi Dài hehee @};-@};-@};-@};-


Ko loanh quanh nữa, giờ em vào chủ đề chính đây: Nhân kỷ niệm 10 năm, chồng quăng cho quả cực kỳ bất ngờ vì tung hỏa mù, choáng váng và chới với cho đến tận lúc đi em mới biết là e được đi chơi ở chỗ A chứ ko phải chỗ B như hai vợ chồng dự định hehe(ý nghĩa bóng tý thôi ah). Hnay rảnh rang nên ngồi viết cái review để cho các bác nếu có nhu cầu nghỉ ngơi ở đó tiện thể hóng hớt luôn.


Địa điểm: Diamond Bay, Nha Trang(Nằm giữa đoạn từ Sân Bay - Trung tâm Nha Trang)


Vợ chồng mình đến NT rồi vi vu bằng xe máy đi từ trung tâm Nha Trang đến Diamond Bay mất tầm 20p.Đường thẳng, cũng dễ đi.


webtretho


Diamond bay thấy có vài cổng, mỗi cổng cách nhau cũng khá xa. Biển tên cũng khá đơn giản.


webtretho


Sảnh rộng lắm, không có quạt hay máy lạnh, nhưng rất thoáng mát và đầy ánh sáng. Ghế làm bằng mây, ngồi khá rộng, tuy nhiên gối tựa hơi nhỏ nên mình ngồi lọt thỏm trong ghế, phải nhồi 2 cái gối vào lưng mới ngồi thẳng và tựa đàng hoàng được :Embarrassment: (Mình cũng thuộc dạng to/cao lại thêm quả bầu 5 tháng nữa mà vẫn thấy cái ghế nó to)


Nhân viên mời nước hơi chậm, khoảng 10p sau , lúc nhân viên kia làm check in gần xong mới thấy có 1 bạn nhân viên bê đến 2 ly nước + 2 cái bánh quy nhỏ mời dùng(Quên ko chụp lại hình - Nói chung là bình thường ko có gì đặc sắc lắm). Thôi chẳng uống hay ăn nữa, đi theo bạn xách đồ về phòng luôn rồi nghỉ ngơi luôn một thể.


webtretho


Nhân viên phát cho mình cái bản đồ để tiện việc ngó nghiêng khi cần


webtretho


Còn đây là thẻ phòng của mình, vừa có tác dụng mở phòng, vừa có tác dụng khi ăn uống hoặc tham gia chương trình gì đó mất phí ở trong resort mà ko mang theo tiền mặt thì có thể quẹt thẻ rồi sau khi trả phòng thanh toán một lượt.


Giờ qua đến phòng ở : Phòng mình ở là loại Deluxe Garden, tại tầng 1, do mình ở khu nhà ngay gần sảnh nên ko có xe điện đưa đón gì cả, đi bộ tý là đến phòng nghỉ. Đường đi mát, nhiều cây xanh và thích nhất là vắng người nên cực yên tĩnh(Cái này toàn chụp hình có người nên các bác cho em xin phép ko up hình lên hehe)


webtretho


webtretho


Trong phòng thoáng, giường rộng (tầm 2m) nếu nhà nào có em bé có thể 4 người đều nằm tốt. Có ban công nhìn ra vườn riêng - hai cái ghế ngồi hơi bị cứng mông, vườn cũng ko có gì mấy nên vc e hay lượn ra khu bể bơi nằm sướng hơn.


webtretho


trong phòng ngoài những vật dụng thường có thì còn có thêm 1 khay trái cây + trà nước miễn phí + nước / rượu tính phí, có cả cân nặng, két… Đèn có rất nhiều ở các góc phòng, không quá chói tạo cho mình cảm giác ấm cúng.


webtretho


webtretho


Phòng tắm có bồn tắm nằm khá rộng, khay để các đồ dùng đầy đủ ko thiếu thứ gì luôn. Mình thích nhất là dầu gội đầu ở đấy, cho có xíu mà mượt tóc kinh khủng, ko biết là loại gì để còn hóng hớt mua.


Khu vực chung : Bể bơi khá rộng, hai vợ chồng mình gọi xe đưa đón nhưng không còn xe nên tung tăng đi bộ tại cũng ko xa lắm, đường cũng thoáng đãng nên cứ túc tắc vừa đi vừa ngó nghiêng. Có cả khu Spa Sông Lô nữa nhưng mình bầu bí bất tiện nên bỏ qua luôn.


webtretho


Trên đường đi qua bể bơi vc mình có thấy phòng tập Gym, ông xã mình khoái cái trò nay nên đòi vào, phòng tập rất rộng, có gương lớn, lát sàn gỗ, một số khu vực có thảm trải... Nhân viên phục vụ nhanh, quay đi quay lại đã thấy có 1 bình nước + nhiều lát chanh, chẳng thấy anh ấy đâu nữa cả , đá rất thơm ngon để xã mình tập xong có cái uống. Gọi là nhiều lát chanh vì họ xếp rất đẹp trong cái bình thủy tinh đó, đầu tiên nhìn tưởng là hình miếng chanh thái lát, hóa ra là họ xếp chanh tươi trong cái bình đó, rồi đặt đá vào giữa, cho nước vào.


webtretho


webtretho


Bê bơi : Cực rộng, chia làm nhiều khu vực, nhiều độ sâu khác nhau. ghế nằm có ô cũng nhiều chi chít, ko gần nhau quá, do đang bầu bí lại vẫn còn nắng nên mình ko xuống bơi, nằm trên ghế dài phơi bụng cho con có canxi thôi, ông xã bơi có vẻ rất khoái vì bể rộng, bơi thoải mái mà ko va vào ai.


webtretho


Có rất nhiều nhà hàng cũng như quán bar ở trong Diamond bay, tuy nhiên mình chỉ thích 2 cái nhà hàng vs café ở gần bể bơi,


webtretho


- 1 quán là Banana phục vụ ngay ở hồ bơi, mình nằm ghế dài, trên bàn cạnh người có 1 cái bàn điều kiển nho nhỏ, muốn gọi món hay thanh toán hoặc yêu cầu gì chỉ cần nhấn vào đấy là có nhân viên ngay.>>> ở đây có bánh Pizza ăn rất thơm vs ngon hoặc ra bàn của nhà hàng ngồi, trang trí cũng khá ấn tượng.


- 1 quán tên gì ko nhớ, nhưng cũng ở ngay cạnh bể bơi, có cái đoạn thò ra phía biển, ngồi mát thôi rồi, ghế ngồi cũng thoải mái(mải hóng ko chụp hình rồi nhưng rất dễ nhìn thấy)


- Một nhà hàng nữa chuyên để ăn buffet gọi là Rosy, rộng rãi, thoáng mát vs nhân viên phục vụ rất được.


Vợ chồng mình chủ yếu là nghỉ dưỡng nên ko đi mấy khu vực chơi vs đánh golf tuy nhiên nếu có bạn nào có nhu cầu vẫn có xe đưa đón các bạn qua đó. Ở Diamond bay còn có 1 khu vực bãi tắm Nhũ Tiên nhưng mình cũng ko đi, nếu ai muốn đi cứ lên xe điện ở đó, họ đưa ra liên tục ấy mà.


webtretho


Trên đường dạo cũng có nhiều bộ ghế đá hoặc võng lớn để nằm (đoạn đường song song vs đường bao biển) nên nếu thích các bạn có thể ra đấy nằm ngủ trưa cũng được, khá là mát vs ko hề bị nắng chiếu vào.


Tối vc mình ăn ở Bãi Dài nên sẽ update thông tin bên dưới sau ^^. Up cái hình đường đi dạo buổi tối thôi ah


webtretho


Ăn buffet sáng hôm sau(do đông người nên mình ngại ko chụp hình): Thức ăn đa dạng, nhiều món phù hợp cho cả người Việt lẫn người nước ngoài, nói chung là rất chất lượng, mình ăn thấy ngon miệng lắm. Ăn luôn ở nhà hàng Rosy mình vừa ghi ở trên ấy.


Chia làm 4 khu chính :


- Đồ nguội gồm bánh mì, bánh ngọt, pate, jambong, thịt nguội, bơ, sữa, mứt… các loại rau trộn salat, cà chua…. Các loại nước dấm trộn , dấm táo….


- Đồ nóng như cháo, súp, xúc xích, bò hầm, thịt xông khói, mì ý…. Các loại ngũ cốc, … các món ăn Việt Nam như cơm, cá kho, canh…


- Đồ nước vs trứng chiên có người phục vụ: gồm bún cá, bún bò, trứng chiên, ốp la, omlet,…


- Và cuối cùng là khu tráng miệng, các loại nước ép: Ép ổi, cam, sữa tươi, … các loại trái cây tráng miệng: Chuối, dưa hấu, dưa vàng, táo, dứa,… chè trái cây..


Chốt hạ nhận xét :


Ưu điểm:


- Chủ yếu dành cho ai thích nghỉ dưỡng tuyệt đối vì buổi tối cũng không nhiều chương trình lắm, đến đêm là an tĩnh tuyệt đối thích hợp cho việc các cặp đôi thích đi dạo nhẹ nhàng.


- Nhân viên cũng khá nhiệt tình, đi đường nhìn thấy đều cười vs chào rất tươi, cần gì các bạn ấy đều nhanh nhẹn đáp ứng.


- Phòng ấm cúng, yên tĩnh … điều hòa khá tốt, nằm ko có cảm giác khô da và bí phòng.


- Vườn cây rộng rãi, trải dài dễ dàng đi dạo, ít người qua lại nên rất thích.


- Dọn phòng khá là nhanh, lúc hết dầu gội vs sữa tắm mình alo cái chưa đến 5p sau đã có bạn mang đến cho mình.


Nhược điểm:


- Hơi ít xe đưa đón khách trong khu resort, nhiều khi mình đi bộ nhiều quá, muốn gọi xe đưa đi cho đỡ mỏi thì lại ko còn xe.


- Buồi đêm ngủ có muỗi, ko nhiều nhưng cũng vài chú(đấy là buổi tối mình còn đóng kín cửa ban công nhé), may mà mình mang kem chống muỗi đi ko thì toi.


- 1-2 lần cái điện thoại bàn điên điên lại rú lên 1 phát chuông rồi im tịt, chẳng hiểu sao đoán là do khách phòng khác bấm nhầm số.


Chốt lại: Kỳ nghỉ này cũng khá thú vị với hai vợ chồng, ngoài vài cái nhược điểm ở Diamond kia ra thì tất cả đều ok hết. Duyệt được 7/10 điểm.


Hôm đi Bãi Dài về có nhìn thấy Mia Resort, đợt sau sẽ cố gắng làm 1 chuyến ở đó mới được, nhìn đẹp ghê gớm, lên mạng seach thì thấy mọi người đi về đều có cmt tốt cả kaka.


Địa chỉ: Diamond Bay Resort & Spa - Đại lộ Nguyễn Tất Thành, Nha Trang


SĐT : 058 3 711 711 (Kinh nghiệm là đừng hỏi giá trực tiếp từ Resort, cứ nhờ các bạn ở cty du lịch cho rẻ - rẻ hơn khá nhiều đấy ah)


Có cái giờ xe đưa đón để mọi người tham khảo:


- Giờ xe đưa đón từ Diamond Bay >>>> Nha Trang Center : 9h ; 14h; 16h; 19h; 21h.


- Giờ xe đưa đón từ Nha trang Center >>> Diamond bay : 9h45; 14h45; 16h45; 19h30; 21h30.