Nếu con mình xin đi "phượt" liệu các mẹ có cho không? :(
Chào các mẹ.
Em là mem mới nên xin được gọi thế cho thân thiết. :P Em cũng không còn là... trẻ thơ nữa, cũng lơn lớn rồi. Em có vấn đề muốn tâm sự với các mẹ, nghe các mẹ chia sẻ (vì em chưa có gia đình nên chắc em chưa hiểu được :Worried:).
Câu hỏi của em thì như trên tên topic ạ? "Nếu con mình xin đi "phượt" liệu các mẹ có cho không? :("
Chuyện là em cũng đang tuổi bay nhảy (trên 18), lại đương lúc phong trào phượt, bụi rất là phát triển, bạn bè đi ầm ầm, post ảnh, chia sẻ cảm xúc ầm ầm làm em vô cùng bị cuồng chân. :Sigh: Nhưng khi xin gia đình thì chỉ được đóng cộp một chữ "KHÔNG!" Đại loại lý do là nguy hiểm, con gái không đc đi qua đêm,... và một vài viễn cảnh không tươi sáng khác. :Sigh: Phận nữ nhi chẳng nhẽ lại trốn nhà đi? :Crying:
Em thấy box Du lịch của diễn đàn mình rất xôm, chắc các mẹ cũng đi nhiều, ít nhiều em đoán cũng có những mẹ thích du lịch, phượt,... các mẹ nghĩ thế nào nếu một ngày nào đó con cái mình xin đi phượt? Liệu các mẹ có cấm con mình đi vì lo lắng quá cho con không? Và nếu được các mẹ có thể cho em vài chiêu để em thuyết phục bố mẹ cho em đi được không? Hè đến rồi chẳng nhẽ em lại du lịch qua màn ảnh nhỏ mãi? :Sigh:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em vừa đọc được một bài...
Em cũng tìm hiểu rồi chị à, nói chung nó không đơn giản là ăn chơi nhảy múa mà đằng sau...