Hè này mình với ông xã và nhóc 4 tuổi lên lịch đi Hội An thăm thú nên có chút kinh nghiệm hay muốn chia sẽ cho các mẹ cùng bình luận.


Vì chỉ có 3 ngày 2 đêm nên quyết định chọn Hội An làm nơi đến mà bỏ qua Đà Nẵng luôn, hẹn Đà Nẵng vào dịp khác vậy ;) các mẹ chút ý nếu đi chơi Hội An, tốt nhất nên chọn ngày rằm nhé, phố cổ rất đẹp vào đêm trăng tròn đấy.


Lên Agoda loay hoay tìm chổ nghỉ, với mục đích kiếm được 1 hotel nào đó nằm giữa trung tâm khu phố cổ và biển (mình thích nhất là đi bơi biển sáng sớm). Mình chọn được 1 homestay tên Galaxy nằm ngay trên trục đường chính Hai Bà Trưng (464/5 Hai Bà Trưng), rất vừa ý với địa điểm này vì cách đường chính ko xa nhưng giảm đi hầu hết tiếng ồn ào của xe cộ, khi rẻ trái khoảng 1.5km sẽ ra đến bãi biển An Bàng, còn nếu rẻ phải sẽ đi thẳng vào khu phố cổ khoảng 1.8km. Ảnh chủ nhỏ (anh Vũ 0905112896) ở đấy còn rất nhiệt tình và thân thiện. Ở đây người ta làm dịch vụ rất tốt, giới thiệu tận tình, có cả xe ô tô đưa đón sân bay tiết kiệm hơn là đi taxi nhé. Hội An xinh đẹp nho nhỏ nên đi lại ở Hội An chỉ cần thuê xe đạp đi lòng vòng 20.000/ngày hoặc xe ga 120.000/ngày các mẹ nhé. @};- Thế là xong phần nơi ở hợp lý với 350.000/đêm cho phòng 1 giường đôi 1m6 và 1 giường đơn 1m2 (khá phù hợp cho vợ chồng và nhóc nhà mình ngủ nghỉ), có cả view vườn khá xinh đấy các mẹ.


Về phần thăm thú, mình thích biển nên chủ yếu ra biển chơi và cho nhóc nhà mình tẩm bổ ít hải sản tươi. Hỏi dân địa phương là cách tốt nhất để kiếm được một địa điểm ăn uống với giá cả phải chăng và món ăn tươi ngon. Ghé quán bà Sáu ở biển An Bàng theo chỉ dẫn của anh chủ homestay, gia đình mình có một bữa tối hải sản no nê mà lại rất hợp túi tiền.


Ngoài hải sản, mình có thử qua Mì Quảng, Cao lầu (Thanh) ở đường Thái Phiên, mình cảm thấy ngon, nhưng anh xã thì... quá vừa miệng nên làm gọn 2 tô to :)).


Vào phố cổ thì đi bộ buổi tốt rất nhẹ nhàng thoải mái vô cùng nhưng nếu các mẹ muốn thăm thú các hội quán của người Hoa hay các bảo tàng và nhà cổ thì tốt nhất đi tầm 3-5h chiều vì khi đó trời đã dịu mát (vé thăm quan 80.000/người). Ngay gần Chùa Cầu (cái này chắc ai cũng phải đến cho biết) có 1 cái cầu gỗ nho nhỏ, bước qua đó có vài gánh thịt nướng bánh ướt thơm lừng, ngồi thưởng thức lúc chiều tà cũng là 1 gợi ý hay cho các mẹ đấy nhé ;).Ở Hội An có 1 nơi gọi là An Hội đấy nhé, từ phố cổ qua 1 cái cầu nhỏ, khu đấy có nhiều quán bar nhà hàng cho khách nước ngoài, và có tuyến đường Nguyễn Hoàng (cũng là khu chợ đêm với nhiều quầy bán đèn lồng và các hàng hóa lưu niệm khác)


Ngoài phố cổ, vợ chồng mình quyết định chọn tour đảo Cù Lao Chàm (500.000/người) đi về trong ngày nhé các mẹ. ra đấy lại ăn hải sạn, lặn ngắm san hô, bên bãi Ông còn có nguyên cái nhà phao vui chơi ngoài biển ( khá thích),cái này giống ở Nha Trang ấy. :)


Mình được giới thiệu thêm về các làng nghề truyền thống ở Hội An, vì không có nhiều thời gian nên chỉ đi được mỗi làng gốm Thanh Hà, cách trung tâm thành phố chừng 4km. Lên được thăm quan khuôn viên gốm, mình còn xin người ta chỉ cách nặng hình con Tò He (con này làm bằng đất, khi nung lên trong lửa thì sẽ được thành phẩm, khi thổi nó phát ra âm thanh, người ta làm nguyên 12 con giáp cho khách lựa chọn thoải mái)


Thánh địa Mỹ Sơn của người Chăm cũng là một gợi ý cho các mẹ muốn khám phá văn hóa - lịch sử đấy (mình có đọc về nó nhưng đành hẹn chuyến sau vậy)


Con người Hội An hiền hòa và thân thiện phải biết, thích cảm giác bình yên nơi đây lắm các mẹ ạ.:x


Chút kinh nghiệm ít ỏi qua chuyến đi, hy vọng sẽ giúp ích ít nhiều cho các mẹ nếu có cơ hội thăm quan Hội An. :Embarrassment: