Mình có mua 2 voucher của Nhóm mua đi Ninh Chữ - Vịnh Vĩnh Hy - Đồi Cát Nam Cương - 3 ngày 2 đêm, mình đi chuyến 24, 25, 26 tháng 6 vừa rồi, xin chia sẻ một chút với các mẹ như sau:


- Sáng 5h xe đón ở điểm hẹn, mình hẹn ở Nhà thờ Đứa Bà


- Xe 45 chỗ, cũng tàm tạm, ghế ngồi ê mông lằm, xe chạy chậm đi từ 5 giờ mà đến 14h30 chiều mới tới nơi, mệt ơi là mệt.


1. Ăn uống:


Ngày đầu tiên:


- Ăn sáng ngày đâu, không hiểu sao trên đường biết bao chỗ ăn ngon mà công ty Intour cho ăn tại KDL Thác Giang Điền, đi từ đường lộ vào sâu bên trong lắm, mình thấy mất thời gian, với lại ăn sáng cũng chẳng ngon lành gì, mà ghét nhất ở đây là toilet phía dưới nhà hàng gì mà nhỏ xíu, cả cái toilet nữ mà có 3 phòng, trong khi xe du lịch tới thì rất đông, hôm đó mình đứng chờ phải xếp hàng đến hơn 10 người mình mới vào toilet được, đã thế thì ko hề sạch sẽ gì.


- Ăn trưa tại Nhà hàng Suối Cát: đồ ăn tệ chưa từng có, cơm khô kinh khủng, có mỗi món trứng chiên là ăn còn ngon, canh chua gì mà ngọt lợ àh, nêm 1 miếng là không muốn ăn luôn,món mặn là tôm rim thịt heo, rau xào là rau muốn xào tỏi, tráng miệng thì ngon: thanh long. Nói chung là bà con ăn rất ít vì tệ quá...


- Ăn tối ở nhà hàng Seaview trong Khách sạn: đồ ăn gồm 1 tô canh rau đay cua, 1 đĩa mực xào dứa, cần tây, 1 nồi cá kho nhỏ, 2 thố cơm bự, mỗi người 1 ly trà đá... cái bàn 10 người mà có 3 lát cá, mấy miếng thịt heo... bó tay...


Ngày thứ 2:


- Ăn sáng buffet: khoảng 30 món, ăn cũng tạm, nhưng do khách đến KS đông nên mới có 7h30 là đồ ăn hết trơn rồi, mình xuống ăn lúc 6h40 nên tầm 7h15 là xong, ngồi uống trà đến 7h30 thì thấy đồ ăn còn rất ít, lèo tèo nhưng so với ngày đầu thì buffet sáng là OK


- Ăn trưa: ăn ở nhà hàng Seaview trong KS luôn, 1 tô canh chua bự, 1 dĩa mực xào chua ngọt với dứa và cần tây y như hôm qua, 1 nồi tôm rim nhỏ, 2 thố cơm bự và trà đá... bó tay luôn... do tắm biển nên đói lắm mà đồ ăn thì ít nên đành phải hic hic...


- Ăn tối: GAla dinner, đây là bữa ăn Tuyệt nhất trong cả chuyến đi, có 6 món: súp cua, mực chiên giòn, rau cải xào dầu hào, gà hấp cải bẹ xanh, bò lagu bánh mì, trái cây và trà đá. Nói chung ăn đủ cho mọi người, bữa này mới biết no đó các mom ạ. TRong khi ăn thì có sân khấu tổ chức trò chơi cho các bé thiếu nhi, ca hát, trò chơi cho người lớn. Chương trình từ 18h đến 20h30. Mình thấy vui và ai cũng phấn khởi.


Ngày thứ 3:


Ăn sáng: buffet y chang hôm qua.


Ăn trưa (trên đường về) lại cái nhà hàng Suối Cát, ăn còn tệ hơn hôm đầu tiên, món ăn: đậu hũ sốt cà, trứng chiên, cá bông lau kho, canh chua, rau cải xào, trái cây: thanh long, trà đá. Tức nhất là đậu hũ bị thiu, nó chua lè, ăn vô muốn ói, hôm đó đoàn mình đi đa số là khách lẻ (có tới 4 xe) nhưng dở quá, họ chịu ko được, chửi nhà hàng 1 trận to, chửi luôn anh HDV, nhưng khi lên xe anh HDV xin lỗi và gọi công ty Intour, BGĐ chuyển lời xin lỗi và mua cho mỗi người 1 phần ăn xế là bánh mì ở chỗ ghé mua đặc sản. Thế là mọi người đỡ tức. Bánh mì thì ngon lắm vì nghe nói là 20k/ổ


2/ Bãi biển và Resort:


- Đoàn mình ở khách sạn 4* Sài Gon - Ninh Chữ, khách sạn đẹp, wifi cực mạnh luôn, sạch, có hồ bơi dễ thương và sạch sẽ lắm, Nhân viên thì tốt, ngoài biển có ghế bố nằm sướng lắm, bãi biển sạch sẽ, cà fe khách sạn bán uống ngon giá cũng được, tầm 30k đổ lên.


- Khách sạn nằm hơi sâu vào bên trong khu trung tâm nên muốn đi đâu phải thuê xe máy, mình nhờ bảo vệ thuê cho giá là 40k/ giờ, rồi đổ xăng chạy ra chợ Phan Rang (hơi xa khoảng 7km) ăn cơm gà Hải NAm ngon lắm, ở đây bán 20k/ miếng gà, họ cứ đem lên cả dĩa, ăn bao nhiêu miếng thì cứ 20k nhân lên. Ăn bánh căn, bánh xèo rẻ lắm có 15k/phần thôi, 2 người kêu mỗi thứ 1 phần, mình với ông xã ăn 2 phần là ngán rồi.



3/ Hướng dẫn viên
: nhiệt tình, giúp đỡ khách lắm, nói chung Good


4/ Nội dung:


- Tới khách sạn gần 3h, nhận phòng, nghỉ ngơi, rồi tắm biển tự do, đến 6h ăn tối.


- Tối thì tự do


- Sáng hôm sau đi Vịnh Vĩnh Hy, đường đi ra vịnh ngoằn nghèo, ghê lắm, đến Vịnh phải xuống bến tàu đi tàu đáy kính ngắm san hô và tắm biển, bà con ở đó có dịch vụ xe ôm 5k/người chở từ chỗ xe mình tới, chạy ra bến tàu. Đoạn đường không xa, tầm 800m đến 1km đổ lại, nói chung ai làm biếng thì đi xe ôm 5k, ai thích ngắm cảnh, đi bộ vui thì đi đi.


- Ra tới tàu đáy kính, tàu chở ra chỗ tắm biển, ở đó có bán hải sản, làm tại chỗ cho mình ăn luôn, mình thấy ai cũng ăn, theo phong trào đó các mom ạh, giá mắc, các hải sản đều có ở TPHCM hết, nếu có ăn chỉ nên ăn ốc vú nàng giá khoảng 70k/ kg.


- Tắm biển tại vịnh xong thì đi ngắm san hô, san hô chẳng có gì cả, bình thường lắm...


- Xong xuôi thì tầm 11h, tàu đưa về bến, đi bộ ra xe lại về Khách sạn, đi khoảng 1g30p thì về tới Khách sạn rồi ăn trưa.


- Chiều tắm biển tự do.


- Tối ăn gala Dinner sau đó tự do


- Sáng ngày thứ 3 thì trả phòng lúc 7h


- 8h rời KS về Sài Gòn, trên đường ghé làng gốm Bàu Trúc, không có gì đặc sắc, đi đến các chỗ dừng mua đặc sản, mật nho, rượu nho, tỏi Phan Rang, chỗ đó bán chả cá thu nhưng mà 1 chú trong đoàn bảo đó là cá "tạp", cá thu nó khác, ông ấy là người vùng biển nên ông rành lắm, còn mật nho uống toàn nước đường, chẳng có gì, nó dụ mua mấy chai tặng 1 chai mình ko nhơ, nói chung là ko nên ham hố khuyến mãi, có mua thì mua 1 chai về uống chơi thôi các mom ạ.


Về đến Bình Thuận ghé chỗ làm nước mắm, mua cá khô, nước mắm, mực 1 nắng, bánh cốm... mình thấy ko nên mua mực 1 nắng vì về ăn dở mà giá mắc 260k/kg mực, mấy con cá khô bán mắc quá trời, nhất là bánh xoài, mình mua ở chợ Phan Rang có 35k/kg, mà ở đó bán cái bịch có khoảng 300g mà giá 30k. Nói chung là bị "chém" hết.


Còn nước mắm thì càng "chém" vì bà ngoại mình bán nước mắm Bình Thuận cả 10 năm nay, hàng loại ngon bán là có 50k/lít, nghĩa là nước mắm chở từ Bình Thuận vào giao cho bà mình bán, bán 50k/lít là đã lời rồi, thế mà ở đó nó bán 80k/l, nó còn dụ mua nhiều tặng thêm gì gì đó...


* Mặc dù trong tour có ghi đi đồi cát Nam Cương nhưng anh Hướng dẫn nói là ko đi được vì đường vào đó đang sửa, cái này thì OK.


5/ Xe: 45 chỗ loại bình thường thôi àh, ngồi ê ẩm lắm, xe chạy rù rù, ngồi xe lâu ghê luôn, máy lạnh thì hơi hơi lạnh thôi, lúc đi thì mất 10 tiếng (kể cả ăn sáng, ăn trưa), lúc về thì 11 tiếng (kể cả tham quan và ăn trưa)


Hết rồi, đó là nhận xét của mình sau chuyến đi, nếu các mom nào đi thì nhớ chuẩn bị tinh thần nha, nhất là nên đem theo đồ ăn đó. Àh, anh Hướng dẫn nói là sau lần đi công ty Intour sẽ hủy hợp đồng với Nhà Hàng Suối Cát vì dịch vụ quá tệ.


Hy vọng mọi người sẽ nghỉ dưỡng vui vẻ trong dịp hè.