Kinh nghiệm đi du lịch 1 ngày - trang trại đồng quê
Tuần trước trường cu Tí nhà em tổ chức du lịch 1 ngày cho các bé trên Ba Vì. Các bé được tiếp xúc với thiên nhiên với đồng quê mà giờ ở Hà Nội khó cỏ thể tìm ra được 1 chỗ như vậy. Em thấy dịch vụ này rất hay post lên đây để chia sẻ với các mẹ 1 cách thư giãn cuối tuần cho cả gia đình. Ảnh chụp em ko biết chèn hình vào thế nào các chị xem link hộ em.
Mẹ cũng háo hức để bám càng theo các con đi chơi.Đi chơi với các con Mẹ đã đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác:
Các con quá bạo dạn và đáng yêu. Mới chỉ là 1 lớp mẫu giáo nhỡ mà hầu hết các con rất tự tin, tự nhiên, và tự lập. Mẹ ở nhà cứ hình dung các con ở lớp chắc rất sợ cô. Sẽ nem nép khi có cô giáo quản lí nhưng mẹ đã hoàn toàn sai lầm. Các con và cô giáo trò truyện, chơi đùa cùng nhau như những người bạn. Chẳng có 1 sự sợ sệt nào cả. Rất tự nhiên nhưng cũng rất kỉ luật.Mẹ thấy hiếm có ở 1 trường công lập. Các con tự do phát biểu cảm tưởng, tự do nói lên ý nghĩ của mình. Hò hét, nhẩy múa điên loạn. Mẹ thấy Tít thật may mắn khi được học ở một môi trường như thế. Cô giáo rất nhẹ nhàng, tâm lí, rất vui tính và đặc biệt là yêu trẻ. Đúng là cô giáo dạy giỏi cấp TP có khác. Mẹ thích tất cả các cô của con, từ các cô ban giám hiệu nhà trường đến các cô phụ trách lớp con.
Các cô tổ chức rất chuyên nghiệp. Cờ hoa, băng rôn treo rực rỡ từ cổng. Các cô thay nhau làm MC. Cô nào cũng có tài dẫn chương trình cả. Rất tự nhiên, rất hay và rất vui. Mẹ cứ nghĩ các cô xinh thế này, nói hay như Lại Văn Sâm thế này mà đi dẫn chương trình chắc là được nhiều tiền lắm. Chứ đi dạy học mệt chết người. Ngày nào cũng phải quản lí 1 lũ quỷ sứ. Mẹ ở nhà chỉ có hò hét, chỉ đạo 1 mình tít đã thấy bở cả hơi tai ra rồi. Bây h mẹ mới thấy các cô thật sự là yêu nghề, yêu trẻ lắm mới làm được như vậy.
Buồn cười là trước khi đi, ông nội cứ bắt mang cả cuộn giấy vệ sinh đi. Ông bảo 2 mẹ con lên đấy muốn giải quyết nỗi buồn mà ko có giấy là gay. Hihi, trong đầu ông tưởng tượng sẽ lên vùng rất hoang vu, hoang dại. Hai mẹ con vớ vỉn phải ngồi cầu tõm. Tít về bảo với ông nội "Trang trại đẹp lắm, đẹp hơn cả khách sạn cơ ông ạ". Mẹ thì thấy quang cảnh cũng bình thường, cũng như các khu Tản Đà... và mấy khu Resort quanh Sơn Tây. Đi với các con thì thấy vui thôi.
Ah, còn ngạc nhiên cuối cùng là khi ô tô về đến trường, Mẹ thấy bố đã đứng đợi sẵn ở cổng trường với cái chân bó bột. Bố làm thương binh mấy ngày hôm nay rồi do 1 cú ngã lãng xẹt. Chân bố đau thế mà còn ra đón 2 mẹ con về.Bố cứ làm như xa hai mẹ con lâu lắm rồi ý mà cần phải gặp ngay. Một lúc sau thì cả ông nội cũng ra đón( do mẹ say xe bí tỉ nên ko nghe được đt của ai hết) thành ra cả ông và bố cùng ra đón.
Lớp Tít có bài vè mang ra thi đấu với các lớp khác hôm đi TTBV:(mẹ nhớ mang máng, hì)